Tinh Hoa

Học cách nói lời yêu thương trong sự kiện “Ngày Yêu Vợ” của Nhật

Những người đàn ông bảo thủ của Nhật tụ tập trong công viên, và hét to những lời bày tỏ tình cảm dành cho bạn đời trong một sự kiện “Ngày Yêu Vợ” vào 31/1, được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia của nước này.

Văn hóa “kiệm lời” khiến đàn ông Nhật thấy “khó khăn” trong việc diễn tả tình yêu, ngay cả khi đã kết hôn.

Một người tham dự tại công viên Hibiya ở Tokyo tỏ ra căng thẳng, hồi hộp. Đứng trước một trái tim khổng lồ làm từ hoa tulip hồng, ông bước tới trước micro và gào to bằng cả hơi sức trong lồng ngực thông điệp muốn gửi vợ: “Anh yêu em!”.

Đây là một trong 12 tin nhắn lãng mạn được hét lên trong sự kiện “Ngày Yêu Vợ” hồi năm 2014. Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm trao cho các ông chồng cơ hội bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho các bà vợ, khi mà Lễ Tình Nhân ở Nhật thuần túy chỉ là cơ hội để phái nữ mua quà tặng cho phái nam.

Các nhà tổ chức cho biết, họ bắt đầu thực hiện sự kiện này từ 10 năm trước do văn hóa “kiệm lời” khiến đàn ông Nhật thấy “khó khăn” trong việc diễn tả tình yêu.

Người Nhật có truyền thống văn hóa khiêm nhường và ít nói, ít bày tỏ tình yêu hay biết ơn, ngay cả khi đã kết hôn.

Kiyotaka Yamana, sáng lập viên của sự kiện này, quyết tâm dạy đàn ông Nhật biết rằng hạnh phúc thực sự có thể tìm thấy qua việc nói to về tình yêu dành cho vợ mình.

Ông nói đàn ông Nhật quá nhút nhát, thậm chí còn không dám cầm tay vợ hay ôm vợ, và cho rằng họ cần phải được dạy cách bày tỏ cảm xúc.

Một trong những dụng cụ được ông sử dụng là một “tấm nệm ôm”, để chỉ cho các cặp vị trí, tư thế đứng ôm tốt nhất.

“Tấm nệm ôm” là một trong những vật dụng được sử dụng nhiều trong sự kiện “Ngày Yêu Vợ”.

Ông Yamana nói bản thân ông cũng không phải là hình mẫu chồng biết bày tỏ tình cảm với vợ. Ông bắt đầu tổ chức sự kiện này sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên.

Những người đàn ông Nhật thể hiện tình cảm ra sao? Đây là một số câu họ đã hét to:

“Cảm ơn em đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh mỗi ngày dẫu em rất mệt mỏi vào buổi sáng”.

“Cảm ơn em đã luôn để bánh trứng vào suất ăn trưa của anh”.

“Mình đã cưới nhau được 40 năm và có lẽ giờ là quá muộn, nhưng anh từ nay sẽ là người chồng tốt, kể cả khi anh mất trí nhớ. Đừng vứt bỏ anh nhé”.

“Đã 25 năm kể từ khi mình cưới nhau, cả hai ta đều béo ra, hãy cùng nhau ăn kiêng em nhé”.

Theo BBC