Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun là một bộ phận của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, một công ty vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Quốc, đã mang đến cho khán giả nguồn cảm hứng và những giây phút yên bình.

Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun được chào đón nồng nhiệt tại Carnegie Hall, thành phố New York vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: The Epoch Times)
Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun được chào đón nồng nhiệt tại Carnegie Hall, thành phố New York vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: The Epoch Times)

Năm thứ 5 liên tiếp, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cùng với các nghệ sĩ của mình đã đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới nhằm tạo ra những tiết mục âm nhạc đỉnh cao, có sự kết hợp hài hòa giữa nhạc cụ truyền thống Trung Hoa và dàn nhạc phương Tây.

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là một công ty vũ đạo và nhạc cổ điển có trụ sở tại thành phố New York, nhiệm vụ của họ là khôi phục văn hóa truyền thống lấy cảm hứng từ Thần tích và các điển cố… Mỗi năm, công ty Shen Yun thực hiện các chuyến lưu diễn đẳng cấp 5 sao trên khắp thế giới với một chương trình múa và trình diễn âm nhạc cổ điển hoàn toàn mới.

Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun ra mắt công chúng vào năm 2012, nhưng tập hợp những nghệ sĩ vốn đã rất dày dặn và nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển Tây phương và nhạc cụ truyền thống Đông phương.

Trong năm thứ 5 này, Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã chọn “thiên đường” dành cho những người yêu nhạc – Carnegie Hall tại New York (Mỹ) là một trong những điểm đến.

Ngày 14/10, trong buổi diễn đầu tiên tại New York, người dân thành phố không chỉ được thưởng thức những kiệt tác từ các di sản âm nhạc cổ điển châu Âu như Tchaikovsky và Dvorak, mà còn được thưởng thức những tiết mục đặc biệt của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, với những giai điệu lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian và dân tộc của Trung Quốc.

Đối với những tiết mục trình diễn đặc biệt này, khán giả đều cảm nhận thấy sự hứng thú và yên bình, hoặc trong một số trường hợp là sự kết hợp đan xen giữa hai loại cảm xúc.

Kristi Witker, cựu phóng viên, nhà báo của kênh WPIX TV, và Bob Kandel thưởng thức các tiết mục của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall, New York vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)
Kristi Witker, cựu phóng viên, nhà báo của kênh WPIX TV, và Bob Kandel thưởng thức các tiết mục của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall, New York vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)

Cựu phóng viên và nhà báo của Channel 11 (WPIX TV) Kristi Witker đã vô cùng hào hứng khi được tới tham dự buổi hòa nhạc và cảm thấy thật tuyệt vời, đặc biệt là kỹ thuật điêu luyện của nghệ sĩ violin và giọng nam cao: “Tất cả đều tuyệt vời và đầy cảm hứng, cảm ơn lòng tốt của ai đó khi đã gửi một cuốn sách nhỏ giới thiệu cho tôi vài ngày trước”, bà nói.

Joseph Hansen, một cựu luật sư, hiện đang làm việc cho các dự án giáo dục bên trong thành phố, ông cảm thấy “năng lượng to lớn” đến từ sân khấu trong suốt buổi biểu diễn. “Tôi rất thích buổi biểu diễn này”, ông nói. “Nó thật sự tuyệt vời và ngoạn mục. Đó là sự pha trộn giữa những thứ tốt nhất của phương Tây và những thứ tốt nhất của phương Đông, Trung Quốc. Thật thú vị”. Tuy nhiên, vợ ông, một giáo viên lại cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng trong suốt buổi biểu diễn.

Joseph Hansen đã rất thích thú khi thưởng thức buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Hội trường Carnegie, New York vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)
Joseph Hansen đã rất thích thú khi thưởng thức buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Hội trường Carnegie, New York vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)

Stephen Winkler, một giám đốc ngân hàng đã về hưu tại Wall Street nói: “Tôi cho rằng đây chính là những tiết mục biểu diễn hàng đầu thế giới. Thật tuyệt vời!”. Ông cũng cho biết thêm rằng, bản thân ông cũng từng chơi kèn trumpet cho ban nhạc New York Allstate cách đây nhiều năm.

Cả ông và vợ, Mary đều kinh ngạc trước những ngón tay di chuyển nhanh như chớp của nghệ sĩ violin Fiona Zheng: “Chúng tôi thực sự đã cố gắng để di chuyển ngón tay của mình nhanh nhất có thể sao cho giống với nghệ sĩ violin đó, nhưng bất khả thi, tôi nói: ‘Ồ, làm sao cô ấy có thể làm được điều đó?’”.

Nghệ sĩ Fiona biểu diễn (Ảnh: Epoch Times France)
Nghệ sĩ Fiona biểu diễn (Ảnh: Epoch Times France)

Ông Winkler thực sự xúc động khi tới các đoạn cao trào trong buổi trình diễn: “Khi nhạc trưởng chỉ đạo dàn nhạc tới đoạn cao trào, tôi cảm thấy nó ở ngay trong lồng ngực của tôi. Nó thực sự tuyệt vời… Tất cả đều tuyệt vời!”.

Catherine và Ernest Torres tham dự buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun vào ngày 14/10 tại Carnegie Hall, New York. (Ảnh: The Epoch Times)
Catherine và Ernest Torres tham dự buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun vào ngày 14/10 tại Carnegie Hall, New York. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Ernst Torres và vợ của mình, Catherine, đều yêu thích màn biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. Ông Torres cho rằng nó tốt hơn tất cả các loại âm nhạc khác mà ông đã biết. “Đây mới thực sự là âm nhạc”, ông nói.

“Đó là một cảm giác tuyệt vời mà tôi không thể diễn tả được, tôi cảm thấy nó thật sống động, thật tuyệt vời”, ông nói.

“Âm thanh đến từ các nhạc cụ nghe thật rõ ràng, nhịp nhàng và bài bản… Tôi khuyên mọi người yêu nhạc, hãy thử một lần thưởng thức nó, nó phù hợp cho mọi chủng tộc, mọi lứa tuổi. Nó thực sự rất đáng giá”.

Howard Kuperman, chủ của một đại lý phân phối xe Ford  thưởng thức buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)
Howard Kuperman, chủ của một đại lý phân phối xe Ford  thưởng thức buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)

Howard Kuperman, chủ của một đại lý phân phối xe Ford lại thấy có một cảm giác trái ngược trong suốt buổi biểu diễn, ông miêu tả rằng nó vừa rất hứng thú, vừa thư giãn: “Nó mang đến cảm giác thoải mái trong tâm trí và lấy đi tất cả những căng thẳng mà tôi đã gặp phải, giải phóng đi những gánh nặng đang đè trên vai tôi. Không thể đòi hỏi một buổi biểu diễn nào tốt hơn thế, nó thật tuyệt vời”, ông nói.

Ted Marmor và Kieke Okma, hai vị giáo sư đã về hưu đều bị kích thích trước buổi biểu diễn. Với bà Okma, được nghe âm nhạc truyền thống Trung Quốc là một điều rất mới mẻ, cũng cảm giác thấy rất say mê: “Tôi rất thích đàn nhị, nó thực sự rất đẹp, cũng giống như giọng hát của các nghệ sĩ”, bà nói.

Kieke Okma và Ted Marmor thưởng thức buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)
Kieke Okma và Ted Marmor thưởng thức buổi diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)

Với ông Marmor, điều khiến ông ngạc nhiên và bị lôi cuốn chính là toàn bộ các nhạc cụ và nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng: “Bất cứ ai làm điều đó, bất cứ ai tạo ra nó đều rất giỏi”, ông nói.

Sayan Sarkar, CEO của công ty Invigorated NOW, tham dự buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)
Sayan Sarkar, CEO của công ty Invigorated NOW, tham dự buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tại Carnegie Hall vào ngày 14/10/2017. (Ảnh: NTDTV)

Sayan Sarkar, CEO của Invigorated NOW, một công ty về sức khỏe và chế độ giảm cân, đã thực sự bị thu hút bởi người chỉ huy dàn nhạc Milen Nachev, người “biết cách điều tiết các bộ phận khác của dàn nhạc, điều khiển mỗi nhạc cụ, và tập hợp chúng lại với nhau và tạo ra loại âm nhạc tuyệt vời”; ông còn bị thu hút bởi giọng nữ cao Haolan Geng, người có giọng ca đi sâu vào tâm hồn của ông bởi vì “nó quá hoàn hảo, giọng ca hoàn hảo”; hay bởi điệu đàn của nghệ sĩ violin, khi mà “mỗi ngón tay di chuyển đều rất nhanh, với độ chính xác đáng kinh ngạc trong suốt buổi diễn” và bởi các khái niệm đằng sau âm nhạc, những câu chuyện từ hàng ngàn năm trước được đưa vào âm nhạc và biểu diễn trên sân khấu.

Mời quý độc giả thưởng thức những trải nghiệm độc đáo và sâu sắc của âm nhạc Shen Yun:

Tuệ Tâm biên dịch