Tinh Hoa

Chuyện cổ Phật gia: Chớ vì sai sót nhất thời mà xem thường 1 sinh mệnh

Có một câu chuyện cổ lưu lại rằng, người hầu cận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì một lần lười biếng, không chịu được khổ nhọc mà đã bày trò hù dọa Đức Phật. Kết quả là, không những không làm cho Đức Phật sợ hãi, mà ngược lại người đệ tử đã nhận được một bài học sâu sắc về tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh của Ngài.

Đó là chuyện xảy ra trong một lần Đức Phật Thích Ca mâu Ni đến nước Ma Kiệt Đà (một nước thuộc Ấn Độ cổ) truyền Pháp, cứu độ tất cả chúng sinh mà Ngài muốn cứu độ, lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cư trú trên núi Ma Cưu La. Lúc đó, người theo hầu bên cạnh Ngài không phải là A Nan, mà là Na Già Ba La.

Chập tối một ngày kia, sắc trời u ám, ngoài trời mưa bụi rơi lất phất, thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên, trên một mảnh đất trống bên ngoài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang tu luyện “Thiền hành”, đây là tên một phương pháp tu luyện trong Phật giáo lúc bấy giờ .

Cùng lúc này, có một vị Thần ở không gian khác đến bái kiến Đức Phật, rồi đi theo sau Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì để tạo thêm cơ hội cho vị Thần đó nhiều hơn, nên thời gian “Thiền hành” hôm nay của Ngài lâu hơn những ngày bình thường. Na Già Ba La  không nhìn thấy vị Thần theo sau Sư phụ, vậy nên không biết vì sao thời gian “Thiền hành” của Sư phụ hôm nay lại lâu hơn so với những ngày thường. Theo thông lệ thời bấy giờ, người hầu cận cần phải đợi đến lúc Sư phụ mà mình hầu cận tu Thiền xong, mới có thể đi ngủ, vậy nên Na Già Ba La cứ mãi không có cách nào để đi ngủ cho được.

Vì cảm thấy mệt mỏi, nên Na Già Ba La bắt đầu nghĩ cách làm sao cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dừng lại sớm hơn, để mình được mau chóng đi ngủ.

Lúc bấy giờ, nước Ma Kiệt Đà có một tập tục: vào ban đêm, khi những đứa trẻ quấy khóc không ngừng, người lớn bèn dọa rằng quỷ Ma Cưu La sống trên núi Ma Cưu La đến rồi, đứa nhỏ đó sẽ sợ hãi mà không còn dám quấy khóc nữa. Na Già Ba La không ngờ lại nghĩ tưởng viễn vông, muốn giả thành quỷ Ma Cưu La để hù dọa Sư phụ, cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ sợ hãi mà dừng lại “Thiền hành” hôm nay. Thế là, Na Già Ba La liền lấy một tấm da thú lật đi lật lại, khoác lên người, để cho hình dáng của mình thoạt nhìn thì giống quỷ Ma Cưu La lông lá khắp người, sau đó lẻn đi núp ở cuối một con đường nhỏ, chuẩn bị hù dọa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi đến nơi, Na Già Bà La liền nhảy vọt ra, lớn tiếng hô lên: “Quỷ Ma Cưu La đến rồi ! Quỷ Ma Cưu La đến rồi !”

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đương nhiên không hề sợ hãi, thế là Ngài nói với Na Già Ba La rằng: “Na Già Ba La, cái đồ ngốc nhà ngươi, muốn lấy bộ dạng của quỷ Ma Cưu La để mà hù dọa Như Lai sao? Ngay cả một cọng lông của ta cũng không lay chuyển, ta dứt bỏ sự sợ hãi từ rất lâu rồi”.

Lúc này, vị Thần theo sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Ngài rằng: “Trong tăng đoàn cũng có loại người này ư?”

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi nói: “Cửa Phật luôn từ bi rộng mở nghênh đón chúng sinh, có thể bao dung vạn vật, cả những người như Na Già Ba La, không lâu sau cũng sẽ đắc được Diệu Pháp Thanh Tịnh, chứng đắc Thánh quả, vậy nên không thể vì hành vi sai sót nhất thời mà khinh thường y”.

Trước tấm lòng từ bi không từ bỏ chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị thần ở không gian khác đó đã thực sự cảm động.

Sau này, Na Già Ba La quả đã không cô phụ tấm lòng từ bi của Sư phụ, thật sự trở thành một đệ tử của Phật đắc được Thánh quả.

Kỳ thực, các Đấng Giác Giả vì để bảo vệ chân lý Phật Pháp, cứu vớt hết thảy chúng sinh trong vũ trụ, đã có thể từ bỏ sinh mệnh vĩ đại của mình, tất nhiên cũng sẽ không hề có sự sợ hãi trong tâm; ngay đến cả các đệ tử của các Ngài trong quá trình tu luyện, cũng nhất định phải tu bỏ tâm sợ hãi này.

Hơn nữa từ trong câu chuyện này, chúng ta cũng có thể thấy được rằng, có những lúc người tu luyện cũng phạm phải sai lầm, thậm chí sai lầm rất nghiêm trọng, vừa tức cười, vừa đáng thương; nhưng những Đại Giác Giả đại từ đại bi chân chính sẽ không dễ dàng mà buông bỏ đệ tử của Ngài chỉ vì những sai lầm đó. Lòng từ bi của Đại Giác Giả thật sự vượt quá sự tưởng tượng của con người.

Theo Epochtimes.com