Tinh Hoa

Cả lớp bật cười khi bé gái 6 tuổi đáp lại câu nói “Thiên Chúa không tồn tại!”

Khi giảng bài về thuyết tiến hóa cho học sinh, một giáo viên đã đưa ra kết luận rằng “Thiên Chúa không tồn tại!”, ngay sau đó một bé gái 6 tuổi đã có phản ứng thú vị, khiến bất kỳ ai cũng phải bật cười và nhìn nhận lại vấn đề này.

Phản ứng thú vị của cô bé 6 tuổi khi giáo viên nói ” Thiên Chúa không tồn tại”.

Một ngày nọ, một bé gái 6 tuổi đang ngồi trong lớp học nghe giáo viên giải thích về thuyết tiến hóa theo cách dễ hiểu nhất cho bọn trẻ.

Giáo viên hỏi một cậu bé: “Tommy, em có thấy cái cây bên ngoài kia không?”

Tommy đáp: “Có ạ”.

Giáo viên hỏi tiếp: “Vậy Tommy, em có thấy thảm cỏ bên ngoài kia không?”

Tommy nói: “Có ạ”.

Lần này giáo viên vừa yêu cầu vừa hỏi: “Em hãy đi ra ngoài và nhìn lên cao, thử xem có thấy được bầu trời không?”

Cậu bé liền đáp: “Vâng ạ”, rồi ra ngoài và một phút sau quay lại. “Có, em đã nhìn thấy được bầu trời”.

Giáo viên lại hỏi: “Thế em có thấy Đức Chúa Trời không?”

Tommy trả lời: “Không ạ”.

Giáo viên: “Đó cũng chính là quan điểm của cô. Chúng ta không thể thấy Thượng đế bởi vì Ngài không có trên đời. Thiên Chúa không tồn tại”.

Thiên Chúa có tồn tại không?.

Sau đó, một cô bé lên tiếng muốn hỏi Tommy vài câu. Giáo viên đồng ý và cô bé này bắt đầu hỏi: “Tommy, bạn có thấy cái cây bên ngoài không?”

Tommy đáp: “Có”.

Bé gái tiếp tục hỏi như vị giáo viên: “Tommy, bạn có thấy thảm cỏ bên ngoài không?”

Tommy: “Cóooooo!”. Cậu bé cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi lặp lại.

Bé gái: “Bạn có thấy bầu trời không?”

Tommy: “Cóooooooo”.

Đến đây bé gái không làm cậu bạn bực mình hơn nữa khi đưa ra câu hỏi khác: “Tommy, bạn có thấy giáo viên không?”

Tommy trả lời: “Có”.

Bé gái hỏi tiếp: “Bạn có thấy bộ não của cô ấy không?”

Tommy nói: “Không”.

Bé gái: “Như vậy, theo những gì chúng ta đã được dạy trong trường ngày hôm nay, … thì cô ấy không có não!”

Không chỉ mang lại tiếng cười, phản ứng của cô bé còn khiến nhiều người nhìn nhận lại vấn đề này. Nhiều người thường lấy cớ rằng khoa học chưa chứng minh được sự tồn tại của các hiện tượng tâm linh, tôn giáo, như Thiên Chúa, linh hồn, ma quỷ…. để phủ nhận tất cả. Nhưng mọi người quên rằng khoa học vẫn chưa hoàn thiện, nó vẫn đang phát triển, có thể một lý thuyết hôm nay là đúng nhưng qua ngày sau nó đã bị bác bỏ. Vì vậy để kết luận “Chúa không tồn tại” thì ta cần phải đưa ra bằng chứng Ngài không có trên đời này, chứ không thể dựa vào cái cớ “khoa học”!

Uniwriter