Tinh Hoa

Bình Dương: Đã bắt nhóm người liên quan đến 2 xác chết trong thùng bê tông

Ngày 18/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng chức năng đang tạm giữ 4 phụ nữ liên quan đến vụ án mạng giết người bỏ vào thùng bê tông, tại căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng).

Thiên Hà và Hồng Hoa. (Ảnh: VNE)

Nhóm nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) .

Trong số này người tên Hà (31 tuổi) và Hoa (66 tuổi) được xác định là hai mẹ con ruột.

Qua quá trình điều tra, khoảng 2 ngày sau khi phát hiện vụ án, cảnh sát Bình Dương đã tung hình ảnh truy tìm tung tích hai đối tượng được tình nghi là có liên quan đến vụ án trên.

Trong khoảng thời gian đó một nhân viên tại khách sạn khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) phát hiện khách hàng của mình có những đặc điểm giống với phụ nữ tóc ngắn trong hình đang ở cùng nhóm người tại căn phòng tầng trệt, đồng thời chiếc ô tô  Ford 7 chỗ, BKS 51A-71830 lại trùng khớp nên đã trình báo công an.

Sau đó trong lúc 4 người này lên xe để chuẩn bị rời khỏi khách sạn thì bị công an đến bắt giữ.

Khám xét ôtô 7 chỗ của họ, cơ quan điều tra thấy một số đồ sinh hoạt thường ngày, 2 cuốn kinh thánh, tràng hạt và nhiều cọc tiền mệnh giá 200.000, 500.000 đồng…

Trước đó, ngày 15/5, một người chủ mua lại căn nhà này cho hay: căn nhà này là do ông mua lại từ một người chủ cũ, được biết căn nhà đã được cho thuê lại nhiều lần và bây giờ được ông mua lại. Cách đây khoảng 1 tháng, khi đến xem nhà thì chưa phát hiện 2 khối bê tông này.

Đến chiều ngày 15/5, khi đến dọn nhà để chuyển sang ở, thì phát hiện bồn nước màu xanh dạng 1000 lít, bên trong có chứa bê tông và 1 khối bê tông bằng trụ để ở giữa phòng ngủ của ngôi nhà. Do khối bê tông nhẹ, nên chủ nhà khiêng ra vứt bên hông nhà.

Còn bồn nước có chứa bê tông bên trong quá nặng, nên phải dùng búa đập ra để đem vứt. Khi này người chủ nhà ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khối bê tông, nhìn kỹ thì phát hiện một phần thi thể người, nên đã lập tức gọi điện đến cơ quan công an điều tra để trình báo vụ việc.

Trong quá trình phá vỡ bê tông thì phát hiện, nạn nhân đầu tiên cao khoảng 1,7 m, trên cổ có sợi dây dù dài chừng 1m, sau lưng có hơn 10 vết đâm, răng hàm trên thiếu ba chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu. Nạn nhân này được giấu trong bồn nhựa đổ đầy bê tông.

Nạn nhân bị bỏ vào bồn chứa nước to. (Ảnh qua VietNammoi)

Thi thể thứ 2 ở ngoài vườn (do chủ nhà vứt ra) được ướp trà, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen. Nạn nhân bên ngoài được phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon. “Bước đầu nhìn bên ngoài cứ nghĩ nạn nhân là cô gái cao hơn 1,6 m, tuy nhiên khi kiểm tra thì không có tử cung, chúng tôi mới xác định giới tính nam, như nạn nhân cao 1,7 m kia”, thành viên trong tổ điều tra nói.

Nạn nhân thứ 2 được ướp xác bằng trà, là người chết đầu tiên. (Ảnh: VNE)

Được biết, căn nhà trước đó được chủ cũ cho một người phụ nữ tên Thanh thuê vào tháng 10/2018. Người thuê cho biết đang làm công nhân, quê ở Đăk Lăk, đi cùng một phụ nữ và hai người đàn ông trên ôtô 7 chỗ. Nhưng một tháng qua, người chủ cũ không thể liên lạc được với những người này.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm: