Tinh Hoa

Từ bỏ điều yêu thích để đem lại niềm vui cho người khác

Từ bỏ một điều mình yêu thích xem ra là một điều không dễ dàng gì, đặc biệt khi nó quan trọng và là điều chúng ta hằng ao ước.

Để có thể từ bỏ cũng cần chút dũng khí, niềm tin và hơn hết đó là tình yêu thương. Vì khi có sự yêu thương chỉ lối, sự từ bỏ của chúng ta mới có ý nghĩa. Câu chuyện nhỏ này khiến tôi càng hiểu hơn giá trị của sự từ bỏ

Tôi nhìn chăm chú vào các bức tường trắng của cửa hàng trò chơi khoảng 2 tiếng sau khi ăn trưa. Một ngày trôi qua thật chậm rãi, liếc nhìn những chiếc bàn trước cửa hàng khiến trái tim tôi đau đớn. Đó là những chiếc bàn quyên góp cho các nạn nhân bất hạnh trong cơn bão Yollanda xảy ra ở đất nước tôi.

Mặc dù tôi đã quyên góp đến họ những gì mình có thể nhưng mỗi lần tin tức đưa tin về sự thương đau mất mát ấy, tôi dường như cảm nhận được nỗi đau của họ.

Bỗng những suy nghĩ của tôi bị đập tan bởi tiếng leng keng của cánh cửa được mở ra. Đó chính là vị khách hàng cuối cùng.

Là một cô gái nhỏ, khoảng 10 hay 11 tuổi, cô bé mang chiếc balo Hello Kitty màu hồng trên lưng. Mẹ cô đi cùng, mang theo những túi đồ. Tôi nhận ra mẹ cô bé.

Khi tôi bán thuốc lá trên đường phố, tôi đã thấy bà ấy bán áo quần tại gian hàng trong chợ. Bây giờ cô ấy có một shop bán quần áo online mang một thương hiệu riêng cho mình.

 

Ngày sinh nhật của cô con gái, bà đã có đủ tiền để mua tặng cô bé một chiếc máy chơi game và một vài trò chơi điện tử.

Cô bé nữa bước chậm, nữa bước nhảy vội đến chỗ tôi. Cô bé lôi trong balo mình ra một chiếc máy chơi game. Mẹ cô cũng đưa cho tôi một túi đựng trò chơi điện tử mới mua.

“Tôi có thể trả lại chúng được không?”

“Đương nhiên, không sao đâu.”

Tôi kiểm tra lại máy chơi game và các trò chơi. Tất cả vẫn còn nguyên tem. Tôi đưa số tiền của các món hàng lại cho bà . Bà đưa tiền cho con gái, cô bé vội vã chạy thật nhanh ra cửa hàng bằng đôi chân bé nhỏ của mình. Tôi dự định hỏi thì bà nhìn thấy biểu hiện của tôi, liền giải thích:

“Nó muốn bán lại món quà sinh nhật yêu thích của mình để quyên góp cho các nạn nhân.”

Tôi bật khóc tại chỗ. Cô bé sẵn sàng từ bỏ những thứ yêu thích của mình để trao cho những người cần đến nó. Đó là tấm lòng rộng lượng.

Trong khi thấy bà ấy đang nói chuyện với cô bé tại bàn quyên góp. Tôi nhận ra rằng mặc dù có rất nhiều sự ích kỉ trên thế giới này nhưng chỉ cần có một người như cô bé ấy thì tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.  
 

Cindy@bocau.net