Tinh Hoa

Nhà tiên tri Hy Lạp cổ : Hermes

Trong “Hermes” có thể trực tiếp đề cập đến một số hiện trạng của ngày nay : Có một ngày khi người ta không còn tin vào Thần …… ( Fotolia )

Hermes là sứ giả của Zeus và chúng thần, là con trai của thần Zeus và nữ thần Maya, còn được gọi là Hách Nhĩ Mặc Tư. Hermes là một nhà tiên tri cổ đại, tác giả của cuốn “Hermes”. Sự hiểu biết của chúng ta về Hermes thường được giới hạn trong chương sách “Hermes và những bức tượng điêu khắc”, họ biết rất ít những lời dự ngôn của ông.

Trong “Hermes” có thể trực tiếp đề cập đến một số hiện trạng của ngày nay: Có một ngày khi người ta không còn tin vào Thần, không còn tôn trọng đối với Thần, không còn thích ánh sáng mà lại thích bóng tối, mọi người sẽ bị tà linh phụ thể, Thần sẽ triệt để từ bỏ nhân loại, tiếp theo sẽ là một đại kiếp nạn, tại thời khắc quan trọng cuối cùng, Đấng sáng thế sẽ xuất hiện để cứu nhân loại. Nhân loại sẽ đi trở lại chính đạo.

Trích đoạn dự ngôn ( có liên quan đến ngày nay):

“Sẽ có một ngày, sự tôn trọng tín ngưỡng và lòng thành kính đối với Thần của người Ai Cập sẽ trở nên vô dụng. Chúng Thần đều sẽ từ mặt đất quay trở về thiên thượng, người Ai Cập sẽ bị các vị thần bỏ rơi;  mảnh đất tín ngưỡng tôn giáo sẽ trở nên hoang vu, sẽ không còn sự thành tín để nói. Thần sẽ không còn yêu thích mảnh đất mà chính tự tay ông đã kiến tạo nên.”

“Lúc ấy mọi người yêu thích bóng tối hơn ánh sáng, sống mà không bằng chết. Không còn ai tin vào sự tồn tại của thiên đường, người thành tâm ngoan đạo bị coi là ngốc, kẻ không có thành tâm ngược lại được cho là thông minh. Người điên khùng được xem là dũng sỹ, thứ tà ác được cho là thứ tốt để lưu hành. “

”Niềm tin vào sự bất diệt của linh hồn, hay niềm hy vọng vào sự bất diệt của linh hồn sẽ bị người đời cười nhạo, người ta thậm chí còn thuyết phục bản thân rằng những thứ đó không tồn tại, không còn bất cứ sự tôn trọng hay tín ngưỡng nào đối với thiên đường. “

[Cho nên, chúng Thần đã rời bỏ nhân loại, thật đáng thương làm sao ! Chỉ có tà linh còn lưu lại, chúng sẽ bám lên thân người, chỉ huy những con người đáng thương ấy phạm những tội ác gây hậu quả không thể lường, nó dẫn con người hướng tới chiến tranh, cướp bóc, dối trá và làm những sự việc ngược lại với bản tính lương thiện của con người]

“Sau đó, núi lở đất nứt; biển lớn thét gào, hàng vạn ngôi sao rơi xuống, chúng Thần im lặng, trái đất quả thực bị hủy trong nháy mắt, đất đai cằn cỗi, tử khí trùng trùng; vạn vật rối loạn, tất cả những điều mỹ hảo đều sẽ tan biến.”

“Khi những sự việc này xảy ra, vị Thần sáng tạo ra vạn vật sẽ dùng thiện để trùng kiến lại tất cả. Biến những thứ bất chính quay trở lại với chính đạo; ngài sẽ thanh trừ tất cả những tà ác trên thế giới, dùng đại hồng thủy để rửa sạch, dùng ngọn lửa cực nóng để thiêu đốt, dùng chiến tranh và ôn dịch để tiêu trừ. “

Những gì “Hermes” đã nói hoàn toàn tương đồng với ngày nay, “chủ nghĩa vô thần” xuất hiện khiến cho con người không còn tin vào Thần và bắt đầu thờ phụng ma quỷ, tội phạm tham nhũng đều được cho là người có bản sự, họ cười những người có chính tín, khi đại đào thải xuất hiện, tất cả tà ác sẽ được làm sạch, cuối cùng vị Thần sáng tạo ra vạn vật sẽ xuất hiện để cứu rỗi tất cả.

Trong bài không có đề cập đến vị Thần sáng tạo ra vạn vật là ai, có lẽ là ông không muốn nói, cũng có thể ông không biết đó là ai. Có thể được đắc cứu trong thời khắc quan trọng này, đều là xem thái độ đối với Chính Tín Chính Pháp ra sao. Hy vọng thế nhân sẽ biết trân trọng

Bài viết từ Chánh Kiến

Theo Đại Kỷ Nguyên