Trương An Lạc, một nhà hoạt động thân Tàu nổi tiếng với biệt danh  “Sói trắng”. Bức ảnh chụp ông ta đang nói trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ và hiệp nghị thương mại dịch vụ với Hoa Lục đang gây tranh cãi ở Đài Bắc, vào ngày 1 tháng 4 năm 2014.  (Ảnh Sam Yeh/Getty)

Trương An Lạc – một tên tội phạm khét tiếng với biệt danh “Sói trắng” – cùng đồng bọn đã cố gắng phá nhóm sinh viên Đài Loan, những người đang chiếm đóng cơ quan Lập Pháp Quốc gia, một hành động nhận đủ khen chê, chứ không phải như những hành động bạo lực của nhóm ông Trương.

Trương An Lạc sinh ra ở Trung Quốc và đến Đài Loan khi còn nhỏ; ông ta phải bỏ trốn khỏi Đài Loan và đến Đại lục vào năm 1996, sau khi bị truy nã bởi chính quyền vì những tội ác dính đến băng đảng.

Ông ta đã cố hết sức để kích động những người biểu tình ôn hòa ở bên ngoài Viện Lập Pháp vào hôm thứ Ba vừa qua. Đi cùng với ông ta là một nhóm những tên hề xấu xí đập trống và la hét bằng micro.

“Về nhà đi, mấy đứa sinh viên!” những tiếng la hét bằng bằng tiếng Trung. Họ còn đe dọa sẽ mở đường tiến vào tòa lập pháp và tự mình đuổi cổ đám sinh viên về, những điều mà lực lượng cảnh sát Đài Loan kiềm chế và không làm trước đó.

Nhóm của Trương đã dùng những lời lẽ thô tục (không thích hợp cho việc đăng lên mặt báo) để chửi rủa và kích động; trong khi miêu tả những sinh viên Đài Loan là “con cháu Trung Quốc”

Chiến thuật mới lạ, nhưng bất thành

Cuộc đối đầu vào ngày 1 tháng Tư là ví dụ thứ hai cho thấy nỗ lực trục xuất nhóm sinh viên biểu tình đã có một chuyển biến tiêu cực.

Hàng ngàn thanh niên Đài Loan chiếm đóng Viện Lập Pháp vào ngày 19 tháng 3 để phản đối “hiệp định thương mại dịch vụ” với Hoa Lục. Nhiều người Đài Loan phản đối thỏa thuận này bởi vì họ cho rằng nó sẽ giúp Trung Cộng thâm nhập và cuối cùng phá hủy nền kinh tế của Đài Loan.

Vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, cảnh sát chống bạo động sử dụng vũ lực nhằm giải tán các sinh viên trong và xung quanh tòa nhà Viện Lập Pháp, nơi làm việc của Tổng thống Mã.

Những nhà bình luận viên lo ngại rằng sự xất hiện của Trương An Lạc vào hôm thứ Ba là dấu hiệu cho thấy Quốc Dân Đảng, đứng đầu là tổng thống Mã Anh Cửu, đang cố gắng để đe dọa những người biểu tình. Chính Phủ của ông Mã nói rằng việc thông qua thỏa thuận thương mại với Hoa Lục là một việc làm thiết yếu.

Trương đã từng là kẻ cầm đầu “Trúc Liên Bang” và hiện là lãnh đạo Đảng Ủng hộ “Hợp nhất Trung Quốc”.

Ông J. Michael Cole, một nhà phân tích tình hình Đài Loan đã viết “sự thất bại của Ông Mã  trong việc giải quyết vấn đề với Trương, và Bộ Nội Chính đã làm ngơ trước các hoạt động bất chính của Trương, là hệ quả của quyết định cho phép băng đảng tội phạm thực hiện những việc đen tối của Chính quyền”.

Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) là một quốc gia có nền dân chủ với 23 triệu dân, được thành lập bởi Quốc Dân Đảng sau khi Đảng này thất bại trong cuộc nội chiến với Trung Cộng vào năm 1949. Trong sáu năm gần đây, khi chiến sự giữa hai nước nguôi đi, người Đài Loan càng ngày càng lo lắng trước những nỗ lực và các hiệp thương ngầm (hay còn gọi là “Hộp đen”) sẽ lèo lái Đài Loan đi đến thống nhất thực sự với Trung Quốc.

Bằng cách đánh giá những sự kiện đã xảy ra trong vòng hai tuần qua, viễn cảnh đó – ít nhất là việc thống nhất trong hòa bình – có lẽ là xa vời hơn bao giờ hết.

Một vụ bạo động đã xảy ra vào hôm thứ Ba vừa qua khi một tay chân của Trương An Lạc đánh đập một sinh viên biểu tình trong khi một người giữ đầu của người sinh viên này. Một nhóm cảnh sát đã tiến đến và tách họ ra.

“Chúng mày không xứng đáng là người Trung Quốc, Trung Quốc không cần chúng mày!” Trương bực tức hét lên hướng về phía những người biểu tình.

Những người biểu tình cười vang và hét lên đáp trả: “Chúng tôi không phải là người Trung Quốc, chúng tôi là người Đài Loan” – theo Thời báo Đài Bắc.