Tinh Hoa

Xuất hiện ‘mặt cáo’ ở sa mạc Tân Cương, khiến nhiều người ‘nổi da gà’

‘Mặt cáo’ xuất hiện ở sa mạc thuộc Tân Cương. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 31/8, một bức ảnh “mặt cáo” xuất hiện trên sa mạc ở Tân Cương sau cơn mưa đã được đăng tải trên trang tìm kiếm nóng của Baidu, khiến dư luận chú ý…

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông đại lục, tại sa mạc Kumukuli khô cằn ở Tân Cương, sau một trận mưa lớn, một nhiếp ảnh gia đã quay được cảnh tượng này bằng một máy bay không người lái từ độ cao: Hai hồ nước màu xanh, một đường cát, từ trên cao nhìn xuống giống như một con cáo sa mạc đang nhìn chằm chằm vào bầu trời.

Đường viền lông mày, mắt và mũi của “con cáo” trong ảnh hiện rõ.

Về vấn đề này, cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi: “Đáng sợ!” “Quá đáng sợ!” “Cáo mắt xanh” “Chỉ nhìn nó qua màn hình thôi là tôi đã nổi da gà rồi”. “Một kỳ quan sa mạc, giống như một con cáo thực sự”. “Có khả năng một cung điện ngầm mặt hồ ly bị chôn vùi dưới sa mạc”. 

Theo dữ liệu công khai, sa mạc Kumukuli có diện tích lên đến 1.600 km vuông, nằm giữa dãy núi Qimantage và dãy núi Kurukpitilektage-Qulaktage, là sa mạc ở vị trí cao nhất thế giới so với mực nước biển.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)