Tinh Hoa

Xưa rồi “nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò” bây giờ phải là thứ 3 “con nít” mới đúng

Đa số các đôi lứa yêu nhau thường “mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ”, nhưng khi mơ ước được toại nguyện họ lại bắt đầu cảm thấy… hoang mang khi luôn gặp phải những tình huống dở khóc dở cười với “lũ quỷ sứ coi trời bằng vung” này.

Ôi! Con chỉ lỡ chân thôi mẹ!
Thôi xong rồi!
Liệu đây có phải là cách duy nhất để hai chị em chơi với nhau hòa thuận không?
Người ta tắm mưa, thôi mình tắm cát.
Mình chỉ đang cố muốn trở thành Spider Man thôi.
Đã phát hiện tài năng xăm mình tương lai rồi đây.

Khi chị em nhà “đậi” trổ tài làm bánh tặng bố mẹ.
Mình thèm tương cà hơn cả khoai tây chiên nữa.
Chúng mình cùng lau sàn giúp mẹ nhé!
Xu hướng makeup mới.
Nghệ thuật làm móng của em.
Ước mơ của con là trở thành nhà tạo mẫu tóc.
Cái gì quan trọng thì phải sơn chống thấm, đặc biệt là TV.
Thoa “kem phomat” dưỡng thể.
Mình đã giống heo chưa?
Mình chỉ muốn “trưởng thành” hơn thôi.
“Chị yên tâm, em sẽ vẽ mặt cho chị đẹp nhất vũ hội đêm nay”.

Theo Yan