Xót xa cảnh Ngoại chăm cháu gái bị cồn làm bỏng khắp người, khóc suốt vì đau đớn

14/08/19, 16:09 Việt Nam

“Cháu tôi rên rỉ khóc suốt vì đau quá. Cháu tỉnh lại lúc trưa nay (12/8) nhưng không ăn uống được mấy, chỉ kêu khóc thôi. Trên người cháu có nhiều vết thương, tôi nhìn qua lớp băng bó thấy có vết nông, có vết sâu”, bà ngoại Lương xót xa nói.

Bà ngoại bé bị bỏng cồn ở lớp mẫu giáo: ‘Cháu tôi khóc suốt vì đau’.
Bà ngoại bé bị bỏng cồn ở lớp mẫu giáo: ‘Cháu tôi khóc suốt vì đau’. (Ảnh qua tintuc)

Sau hơn 3 ngày điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu (HSCC) của Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội), trưa ngày 12/8, bé Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, quê Nam Định) cuối cùng cũng hồi tỉnh.

Anh Thư là một trong 3 bé bị bỏng tại buổi học về kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm của lớp tư thục Tuổi Thơ (Duy Tiên, Hà Nam), khi cô giáo dùng cồn dạy chữa cháy đã vô tình khiến các em bị bắt lửa và bỏng nặng.

‘Cháu tôi khóc suốt vì đau’

Một mình ngồi trong phòng cách ly chăm sóc cháu gái vừa tỉnh lại, trên khuôn mặt khắc khổ và đây nếp nhăn của bà Lương – bà ngoại của bé Anh Thư hiện lên niềm vui khôn tả nhưng đâu đó trong đôi mắt bà vẫn ẩn hiện vẻ xót xa và đau đớn vô cùng.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lương nói rằng Anh Thư bị bỏng rất nặng với 52% diện tích bỏng sâu độ 2-3 ở vùng mặt, ngực, hai bên cánh tay cùng toàn bộ hai chân và phải thở hoàn toàn bằng máy.

Dù Thư tỉnh lại bà rất vui, nhưng khi thấy cháu đang phải cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau do những vết bỏng mang lại, bà vẫn không thể kiềm được những giọt nước mắt.

“Cháu tôi rên rỉ khóc suốt vì đau quá. Cháu tỉnh lại lúc trưa nay nhưng không ăn uống được mấy, chỉ kêu khóc thôi. Trên người cháu có nhiều vết thương, tôi nhìn qua lớp băng bó thấy có vết nông, có vết sâu”, bà Lương tâm sự.

Dù Thư tỉnh lại bà rất vui, nhưng khi thấy cháu đang phải cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau do những vết bỏng mang lại, bà vẫn không thể kiềm được những giọt nước mắt.
Dù Thư tỉnh lại bà rất vui, nhưng khi thấy cháu đang phải cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau do những vết bỏng mang lại, bà vẫn không thể kiềm được những giọt nước mắt. (Ảnh qua phunuonline)

Được biết, ở phòng cách ly này, các bác sĩ chỉ cho một người thân vào nên bà đang tạm chăm cháu để bố mẹ em về nghỉ ngơi. Cũng chính vì vậy mà bà Lương chỉ vừa ra khỏi phòng vài phút đã có người chạy tới báo cháu Thư đang khóc, gọi bà vào vỗ về.

 ‘Đi làm xa, cách nhà gần 30km, không kịp về ngay với con’

Cũng có mặt ở viện là anh Giảng (1987), bố nạn nhân Nguyễn Ngọc Hà Lê (5 tuổi, quê Hà Nam). Anh Giảng cho biết tuy con anh cũng bị bỏng 52% cơ thể nhưng nhẹ hơn bé Anh Thư. 

Bé Hà Lê bị một số vết thương sâu ở hai bên hông và cánh tay. Con anh Giảng đã bắt đầu tỉnh từ 2-3 hôm nay nhưng lơ mơ. Trưa nay, Hà Lê mới bắt đầu có ý thức, đòi ăn và tự ăn được cháo, sữa.

Nhóm lớp mầm non tư thục, nơi các cô giáo đốt cồn dạy kỹ năng thoát hiểm khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng.
Nhóm lớp mầm non tư thục, nơi các cô giáo đốt cồn dạy kỹ năng thoát hiểm khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng. (Ảnh qua nld)

Theo lời kể của anh Giảng thì khi biết tin con gái bị bỏng, vợ anh đã tức tốc chạy đến trường nhưng vì nhà cách trường 5km nên khi đến nơi thì con đã được đưa vào bệnh viện, còn anh vì đang ở chỗ làm cách nhà cả 3 chục cây số nên không kịp về với con ngay lúc đó.

Tôi đi làm xa, cách nhà gần 30km, không kịp về ngay với con”, anh Giảng tâm sự.

Được biết, Hà Lê chỉ vừa theo học tại trường mầm non Tuổi Thơ này cách đây 2 tháng và gia đình anh Giảng đang có ý định cho con về học tại ngôi trường công gần nhà. 

Anh dự định giữa tháng tám này sẽ xin nghỉ học cho con và tổ chức cho bé một kỳ nghỉ hè ngắn trước khi chuyển đến trường mới. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì con anh đã bị như vậy. 

Cũng theo anh Giảng, 2 cô giáo ở lớp tư thục Tuổi Thơ là cô Nết và cô Khoát có thể cũng đang hoảng loạn nên vẫn chưa đến thăm các cháu. Hiện, chỉ có chồng của cô Nết và chị gái của cô Khoát đã đến bệnh viện thăm nom, hỏi han tình hình.

Trong khi đó, cháu Gia Khánh bỏng nhẹ nhất trong số ba nạn nhân. Gia Khánh tỉnh ngay từ ngày đầu tiên và liên tục đòi về.

Chiếc mâm dùng để đổ cồn dạy học được công an thu giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh qua nld)
Chiếc mâm dùng để đổ cồn dạy học được công an thu giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh qua nld)

Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 9/8, khi các cô giáo của trường mầm non tư thục Tuổi Thơ đổ cồn vào mâm châm lửa đốt để làm giáo cụ dạy 25 cháu học sinh mầm non về kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm đã xảy ra sự cố.

Gió bỗng thổi mạnh qua cửa sổ tầng 2 của lớp học khiến lửa bùng lên, cô giáo bị giật mình làm cồn bay vào người 3 em nhỏ khiến các em bị bỏng nặng, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, cách xã Duy Minh khoảng 15km để cấp cứu.

Hiện, ba bé Nguyễn Anh Thư, Phạm Bùi Gia Khánh (4 tuổi, quê Hà Nam) và Nguyễn Ngọc Hà Lê vẫn đang phải ở lại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội) để điều trị.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x