Tinh Hoa

Xem xong những bức ảnh này, bạn sẽ thốt lên: “Sài Gòn dễ thương gì đâu!”

Những bức ảnh dưới đây chỉ là các mảnh ghép nhỏ trong số hàng nghìn, hàng triệu mảnh ghép đẹp đẽ  tạo nên bức tranh tổng thể của Sài Gòn, tuy vậy vẫn đủ để bất kì ai “đổ ngay không cần tán” trước thành phố trẻ này.

Lời ăn tiếng nói chân chất mà tử tế 

Ai mà không “ưng” lối nói chuyện chân phương mộc mạc mà tình ơi là tình của người miền Nam? Mộc mạc, bình dân một chút, nhiều khi xởi lởi đến “khó đỡ”, thế mà người Sài Gòn làm biết bao khách phương xa thương hoài không dứt. Nhưng hay một cái là, dù biển hiệu lớn hay mẩu giấy nhắn nhỏ bé, cái sự “thoải mái” trong lời ăn tiếng nói vẫn đầy tử tế và chân tình. Không tin thì bạn thử xem những bức ảnh cực ấm lòng dưới đây đi nào.

Nhìn tấm biển đầy tử tế thế này, ai nỡ cau mày khi đi qua phần lô cốt này?
Bà con mình chú ý nhé…
Sài Gòn chân thật và hài hước lắm lắm.

Những phép màu có thật mang tên “miễn phí” 

Có người yêu mến gọi Sài Gòn là “thiên đường miễn phí”, bởi trên khắp mọi con phố ở Sài Gòn, thấp thoáng đâu đó sẽ là một thùng trà đá miễn phí, nhìn qua bên kia đường là chiếc bảng đề “sửa nón miễn phí” của một vị “anh hùng hiệp nghĩa” nào đó, đi vài trăm mét nữa thì lại gặp một cơ man nào là bánh mì miễn phí, tủ thuốc miễn phí, sửa xe miễn phí… Ừ thì người Sài Gòn giàu có quá rồi, nhưng không phải là giàu tiền bạc mà là giàu tình thương!

Lạ kì ghê, li trà đá làm mát lòng người uống nhưng sao khiến những người xung quanh đột nhiên cảm thấy ấm lòng hết sức vậy kìa?

Không khó để tìm một bình nước như thế này ở Sài Gòn.
Người xinh sửa nón xinh.
Và thùng bánh mì miễn phí khiến cộng đồng mạng gây sốt một thời gian.

Đâu cần phải giàu có mới đi cưu mang kẻ yếu thế

Người Sài Gòn hay vậy đó, không cần phải “chờ” mình thật giàu mới “dám” cưu mang thêm một mảnh đời khốn khó khác. Người Sài Gòn hay nói vui với nhau: “Lá lành đùm lá rách, mà lá rách đùm lá tả tơi”. Một câu nói vui vô thưởng vô phạt như vậy nhưng nồng đượm cái tâm rộng rãi, phóng khoáng của người Sài thành. Câu chuyện anh đánh giày câm lang thang khắp mọi nẻo đường Sài Gòn cùng người bạn bốn chân bị mù lòa, hay bà cụ bán rau sống đơn độc cưu mang những chú mèo hoang… là những chiếc lá rách “đẹp” vô cùng.

“Đôi bạn” dựa vào nhau mà sống giữa Sài Gòn.
Chuyện cổ tích đời thường của bà cụ bán rau và bầy mèo hoang làm bao người thổn thức.

Ai rớt gì giữa đường cũng lao ra nhặt…

Nhưng là nhặt giúp đấy. Dù già trẻ lớn bé, đang bận hay đang rảnh, thấy đồ đạc, hàng hóa của ai không may bị đổ tràn xuống đường là vội vã dừng lại, lao ra nhặt giúp. Ừ thì người Sài Gòn có bao giờ thoát khỏi cái danh “bao đồng” đâu, nhưng bao đồng kiểu này sao mà không thương cho được?

Có những con người, những góc đường “biết cách” tạo nên khoảnh khắc đẹp 

Không cần phải diễn giải thật nhiều, Sài Gòn luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc thật đẹp. Dù là thiên nhiên hay con người, tất cả đều đặc biệt và đẹp một cách giản dị. Vẻ đẹp ấy đa dạng mà linh hoạt lắm, đôi lúc cổ kính như một góc phố ở châu Âu, đôi lúc hiện đại, thỉnh thoảng lại dân dã như một miền thôn quê nào đó. Tóm lại, dù đến thăm Sài Gòn vài ngày hay sống ở đây cả đời, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần để không “phát sốt” vì vẻ đẹp của thành phố này nhé.

Đây có phải là lối lên thiên đường?
Cụ ông Sài Gòn “xì tin” lắm đấy nhé!
“Soái ca thùng thư” với cái nghiêng đầu đầy lãng mạn.
Giữa thành phố to to có niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Theo thegioitre.vn