Tinh Hoa

Xác định được người vứt 83 con lợn nghi mắc bệnh ra vùng giáp ranh Thanh Hóa – Nghệ An

Vừa mua đàn heo 83 con về được mấy ngày thì thấy heo có biểu hiện bệnh, nhiều con lăn ra chết nên người đàn ông ở Thanh Hóa đã chở số heo còn lại ra vùng giáp ranh với tỉnh Nghệ An để đổ trộm.

83 con lợn nghi nhiễm dịch bệnh bị vứt bên đường. (Ảnh qua thanhnien)

Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 8/12, ông Trịnh Xuân Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) cho biết, UBND xã đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành trích xuất camera của người dân và xác minh được người chở lợn nghi bị nhiễm dịch bệnh đổ ra khu vực giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Theo đó, người đổ số lợn nêu trên là ông Lê Văn N. (SN 1969; trú tại thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa). 

Tại cơ quan công an, ông N. khai nhận, vào ngày 1/12 vừa qua, ông có mua 83 con lợn từ tỉnh Phú Thọ đưa về gia trại của gia đình nuôi. Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, khi cho lợn ăn, ông phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bị bệnh.

Đàn heo được ông N. mang lên vùng giáp ranh Thanh Hóa và Nghệ An vứt bỏ. (Ảnh qua nld)

Do lo sợ lợn bị mắc dịch tả châu Phi, ảnh hưởng đến các trang trại xung quanh và số lợn trong chuồng của gia đình, ông N. không báo với chính quyền địa phương mà vận chuyển số lợn này đi đổ nơi khác.

Vào đêm ngày 3/12, ông N. đã bỏ 83 con lợn lên thùng xe ô tô của mình, chở đi theo đường Nghi Sơn – Bãi Trành đến khu vực vắng người giáp ranh xóm Mẻn (xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và xóm 13 (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa), ông N. đổ đàn lợn xuống rồi quay xe về nhà. 

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục xác minh để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an đã tạm giữ chiếc xe tải chở lợn để tiến hành phun tiêu độc khử trùng. (Ảnh qua baonghean)

Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin trước đó, vào rạng sáng ngày 3/12, tại khu vực giáp ranh xã Nghĩa Lạc với xóm 13, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, người dân đã phát hiện một đàn lợn gần 100 con bị vứt bỏ bên đường.

Trong đó, có 5 con lợn chết, nhiều con có dấu hiệu bị bệnh chạy chậm chạp, lừ đừ,  trọng lượng mỗi con ước đạt từ 30 – 40kg. Người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương thu gom và đưa đi tiêu hủy.

Được biết, tại địa điểm giáp ranh trên, dân cư thưa thớt, trước đây cũng đã có trường hợp lợi dụng lúc vắng người, trời tối để vứt lợn nên rất khó phát hiện để xử lý.

Vũ Tuấn (t/h)