Tinh Hoa

Xả súng ở Mỹ: Thị trưởng chỉ trích những người ủng hộ ‘Black Lives Matter’ vì không lên tiếng

Sau vụ xả súng hàng loạt ở quận Brooklyn vào sáng thứ ba, và nhiều vụ xả súng khác ở quận Bronx khiến 3 người Mỹ gốc Phi tử vong. Thị trưởng New York – Eric Adams hôm thứ tư đã chỉ trích những người ủng hộ nhóm “Black Lives Matter”, vì lần này họ không lên tiếng bênh vực người Mỹ gốc Phi.

Thị trưởng New York – Eric Adams. (Ảnh: US News)

“Tất cả những người hét lên ‘Black Lives Matter’ ở đâu?” “Hãy phân tích xem ai đã bị giết đêm qua. Tôi đã thức cả đêm để nói chuyện với các chỉ huy của mình ở quận Brooklyn và Bronx, các nạn nhân là người da đen, và rất nhiều kẻ xả súng cũng là người da đen”, Adams nói với đài truyền hình NY1.

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Thành phố New York: 3 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong nhiều vụ xả súng ở Bronx và Brooklyn vào cuối ngày thứ ba (12/4) và đầu thứ tư (ngày 13/4). Những người chết ở độ tuổi 23, 22 và 21. Người 23 tuổi là một phụ nữ tên là Sally Y. Ntim. vào 8 giờ tối thứ ba, khi hai tay súng bắn nhau ở Bronx, Sally đang ngồi trong xe hơi của cô ấy gần giao lộ Sheridan Ave. và McLellan St, thì một viên đạn lạc bay trúng đầu Sally, cô được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

“Nếu mạng sống của người da đen là quan trọng, trước đó hàng nghìn người đã xuống đường sau vụ George Floyd chết, bây giờ những người này cũng nên xuống đường, kêu gọi sự sống cho những đứa trẻ người Mỹ gốc Phi đang chết dần chết mòn hàng đêm này!” “Chúng ta không thể đạo đức giả như vậy được”, Adams tiếp tục.

Adams đã nói “Black Lives Matter” nhiều lần trong cuộc bầu cử, nhưng người ta không thấy ông công khai ủng hộ nhóm “Black Lives Matter”.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)