Tinh Hoa

Vương Định Vũ: Đài Loan đã sẵn sàng

Vương Định Vũ, một nhà lập pháp của Đảng Dân Tiến Đài Loan, cho rằng động thái của ĐCSTQ một mặt nhằm tuyên truyền nội bộ và để giảm bớt áp lực trong nước; Mặt khác, nó muốn tạo ra giả tướng rằng Đài Loan là nạn nhân của chuyến thăm Pelosi, tạo ra sự chia rẽ bên trong Đài Loan.

(Ảnh minh họa qua Gallo Images)

Vương Định Vũ chỉ ra rằng bất kể Pelosi có đến Đài Loan hay không, thì sự quấy rối quân sự của ĐCSTQ và dã tâm đối với Đài Loan chưa bao giờ dừng lại.

Nhà khoa học chính trị người Mỹ Phó Thái Lâm đã so sánh phạm vi tập trận của ĐCSTQ trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996 với phạm vi của 6 cuộc tập trận sắp tới ở các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Ông chỉ ra rằng khu vực tiếp giáp với Cao Hùng đã được mở rộng đáng kể, vùng biển phía Đông và eo biển Ba Sĩ cũng lần đầu tiên xuất hiện khu vực bắn đạn thật quy mô lớn.

Vương Định Vũ nói rằng đối với cuộc tập trận mà ĐCSTQ tuyên bố, Đài Loan đã chuẩn bị kỹ càng. “Theo tôi được biết, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ quá trình. Chúng tôi có lòng tin vào việc bảo vệ Đài Loan và đất nước của chúng tôi, và đó cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi.”

“Ảnh hưởng trực tiếp nhất lúc này là giao thông ở Đài Loan, phải làm một số việc để tránh phát sinh một số tai nạn bất ngờ. Về quân sự và quốc phòng, điều đó còn phụ thuộc vào những hành động của quân đội Trung Quốc (ĐCSTQ). Ví dụ, nếu nó nằm ở góc Đông Bắc của chúng tôi, thì sẽ liên quan đến các đảo phía Tây Nam của Nhật Bản và góc Đông Bắc của Đài Loan. Nếu ĐCSTQ thực hiện các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật ở đó, thì nó sẽ tạo ra rắc rối quốc tế, khiến quân đội Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ đóng ở Okinawa đề cao canh gác. Còn nếu nó nằm ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan, thì hiện có 4 tàu chiến của Mỹ gồm USS Ronald Reagan và tàu sân bay hạng nhẹ USS Tripoli đang hoạt động ở khu vực đó. Vậy liệu Trung Quốc có can đảm hướng đến đây mà bắn đạn thật hay không thì vẫn phải chờ quan sát.” 

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)