Tinh Hoa

Vụ máy bay QZ8501 rơi: Tìm thấy nạn nhân ngồi tại chỗ với dây đai an toàn

Sau 1 tuần nỗ lực tìm kiếm nạn nhân của vụ máy bay QZ8501 thuộc hãng hàng không AirAsia rơi ngày 28/12/2014, đội cứu hộ đã đạt một số thành công nhất định khi tìm thêm được nhiều thi thể, một trong số đó vẫn ngồi yên tại chỗ và thắt đai an toàn.

Thời tiết xấu khiến việc triển khai tìm kiếm gặp trở ngại.

Tổng cộng 30 thi thể được tìm thấy tính đến thời điểm hôm Thứ Sáu (2/1), phần lớn các thi thể này đều do đội tìm kiếm của hải quân Mỹ phát hiện, giới chức cho biết.

Trong khi đó, đại tá Yayan Sofiyan, người chỉ huy tàu Bung Tomo của Hải quân Indonesia, xác nhận với Metro TV  lực lượng tìm kiếm QZ8501 đã phát hiện đuôi máy bay ở độ sâu 29 m.

Trước đó, phía Singapore cho biết chiến hạm RSS Supreme của nước này đã trục vớt được một bộ phận của máy bay vào sáng Thứ Sáu (2/1) và sẽ bàn giao chúng cho giới chức Indonesia. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho rằng có thể đó là tấm chắn cửa sổ máy bay. Ngoài ra, ông cũng cho biết đội cứu hộ trên tàu chiến RSS Valour tìm thấy một vali của hành khách.

Hãng tin CNA dẫn lời giới chức Indonesia trong cuộc họp báo chiều Thứ Sáu (2/1), đã nhận dạng được thi thể của 2 hành khách Grayson Herbert Linaksita và Kevin Alexander Soetjipto cùng tiếp viên Khairunisa. Trước đó, ngày 31/12/2014, thi thể cô Hayati Lutfiah Hamid đã được trao cho gia đình.

Theo báo The Straits Times, 10 thi thể được lưu trữ tại thị trấn Pangkalan Bun đang được chuyển đến TP Surabaya bằng máy bay quân sự. Trong khi đó ông Tony Fernandes, chủ tập đoàn AirAsia, đã tới Surabaya để đưa thi thể nữ tiếp viên Khairunnisa Haida Fauzi về nhà tại Palembang.

Người điều phối hoạt động cứu hộ Indonesia, ông Sunarbowo Sandi, cho biết: “Rất có khả năng nhiều thi thể vẫn còn ở trong khoang máy bay. Do vậy đây là cuộc đua với thời gian và thời tiết”.

Các bản tin dự báo cho biết tình hình ở vùng biển Java sẽ vẫn tiếp tục có mưa to và gió mạnh ít nhất là đến ngày 4/1. Điều kiện thời tiết này khiến các thợ lặn không thể tìm kiếm thân chiếc Airbus A320-200. Những con sóng được cho là cao đến 5 mét vào chiều Thứ Sáu (2/1).

Những vật thể có thể là tấm chắn cửa sổ máy bay mà các thủy thủ Singapore vừa vớt. (Ảnh CNA)
Binh sĩ Indonesia mang theo quan tài thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay 8501 của AirAsia được trực thăng vận đến Surabaya, tại các bệnh viện chính ở Pangkalan Bun, Indonesia, Thứ Sáu (2/1). (Ảnh AP/Tatan Syuflana)
Binh lính Indonesia nâng chiếc quan tài chứa thi thể của Gryson Herbert Linaksita, một trong những nạn nhân trên chuyến bay 8501, được đưa đến cho gia đình tại Bệnh viện Cảnh sát ở Surabaya, Đông Java, Indonesia, Thứ 6 (2/1). (Ảnh AP/Firdia Lisnawati)
Tony Fernandes, CEO tập đoàn AirAsia đã tới Surabaya để đưa thi thể nữ tiếp viên Khairunnisa Haida Fauzi về nhà tại Palembang.

Theo NLĐ, Zing News