Tinh Hoa

Vụ cháy 4 người tử vong ngày ông Công, ông Táo: 3 nạn nhân là SV vừa nhận bằng tốt nghiệp

Ba nạn nhân tử vong trong vụ cháy chiều 4/2 đều là cựu sinh viên Đại Học Thủy lợi, Hà Nội, chỉ vừa mới tốt nghiệp ngành kỹ sư và nhận bằng cách đây vài ngày.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh qua thanhnien)

Zing tối 4/1 dẫn lời thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quận Đống Đa.

Các nạn nhân là L.B.T. (24 tuổi, ở Thanh Hóa), G.V.N. (24 tuổi, ở Bắc Giang), T.D.H. (24 tuổi, ở Nam Định) và L.B.Đ. (28 tuổi, anh trai của L.B.T.).

Theo thạc sĩ Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, ĐH Thủy Lợi, Hà Nội thì 3 nạn nhân L.B.T., G.V.N. và T.D.H. đều là cựu sinh viên của trường, học các ngành Công trình, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện – Điện tử.

Những bạn này chỉ vừa mới tốt nghiệp ngành kỹ sư và nhận bằng cách đây vài ngày.

Về nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Vương Thái Dương, Bí thư Đảng ủy phường Khương Thượng nói hiện chưa xác định được cụ thể, các đơn vị vẫn đang điều tra, xác minh. Còn theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì có thể là do nhóm thanh niên đã đốt vàng mã để cúng ông Công, ông Táo trong buổi liên hoan chia tay về quê…

Cụ thể, như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, căn nhà xảy ra hỏa hoạn trên là một phòng trọ ở ngõ 73 đường Tam Khương (P.Khương Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội), có 4 sinh viên thuê trọ là anh L.B.T., anh L.K.S. (cùng quê tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa); anh G.V.N. (quê tại Bắc Giang); và anh T.D.H. (quê ở Nam Định).

Sáng 4/2, họ rủ thêm anh L.B.Đ. từ nơi khác đến ăn uống trong dịp ông Công, ông Táo. 

Khoảng 12h trưa cùng ngày (4/2), sau khi cúng xong, anh S. và anh Đ. ra trước cửa phòng trọ để hóa vàng, 3 người còn lại ra hồ Đình Khương Thượng thả cá, rồi về cùng hóa vàng để dùng cơm.

Quá trình hóa vàng, nhóm sinh viên đốt trực tiếp dưới nền đất và không có dụng cụ chứa đựng. Khi thấy tiền vàng không còn cháy, nhóm này vào nhà ăn cơm mà không đổ nước vào đống tro và cũng không mang tro đi đổ.

Ăn xong, anh S. đi rửa bát và lau nhà, sau đó đi ra ngoài; anh Đ. ngủ tại tầng 1, còn anh N, T, H. lên gác xép ngủ.

Khoảng 12h45, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, bao trùm phòng trọ. Ngay khi phát hiện khói bốc lên, người dân khu vực đã báo công an phường Khương Thượng đến cứu hộ nhưng không kịp.

Thời điểm được phát hiện, anh N., anh T., anh H. và anh Đ. đã tử vong vì ngạt khói độc; riêng anh S. may mắn đi ra ngoài nên thoát nạn. Vụ hỏa hoạn cũng khiến 3 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Vũ Tuấn (t/h)