Tinh Hoa

Vụ ám sát Kim Jong-nam: Hai nghi phạm nữ khai bị đau rát tay và cãi cọ với người chủ mưu

Hai nữ nghi phạm trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam đã khai nhận rằng, sau vụ ám sát, cả hai đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, ngứa ran bàn tay.

Hai nữ phi phạm trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam.

Tờ “China Daily” của Malaysia đưa tin, sau khi ông Kim Jong-nam bị ám sát, cảnh sát Malaysia đã bắt được hai nữ nghi phạm được cho là trực tiếp hạ độc nạn nhân. Trong đó, một người mang hộ chiếu Việt nam có tên Đoàn Thị Hương, một người có hộ chiếu Indonesia có tên là Siti Aisyah.

Sau khi bị bắt, cả hai người này đều khai nhận rằng, ngay sau khi “diễn trò đùa”, họ lập tức cảm thấy “trên người bị ngứa rát và đau nhói, khi ấy cảm thấy không ổn, ông ấy (chủ mưu người Triều Tiên) bảo chúng tôi hãy lập tức vào nhà vệ sinh để rửa tay!”.

Bài báo nói, mặc dù hai nữ nghi phạm này đã vào nhà vệ sinh sửa sạch tay, nhưng vẫn cảm thấy bàn tay đau rát khó chịu, hơn nữa đầu cũng rất đau. Họ nói rằng, họ đã hỏi người chủ mưu chất lỏng được dùng để thực hiện trò đùa là loại chất gì, bởi vậy đã xảy ra một cuộc cãi cọ với người kia.

Bài báo cũng cho biết, nghi phạm có tên Đoàn Thị Hương làm việc tại một hộp đêm ở Kuala Lumpur, còn Siti Aisyah là một nhân viên massage. Cảnh sát Malaysia đang điều tra làm thế nào mà hai nữ nghi phạm này trở thành công cụ giết người.

Bài báo dẫn lời cảnh sát, phỏng đoán rằng 4 nghi phạm người Triều Tiên sở dĩ chọn Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, là bởi vì hai cô gái này không phải là người Triều tiên, nên sẽ không dễ bị lộ. Ngoài ra, do thuốc độc được dùng là chất cực độc, cho nên chọn hai người phụ nữ này, còn có thể gây nhiễu loạn điều tra của cảnh sát.

Hôm 19/2, cảnh sát Malaysia công bố tại một cuộc họp báo ảnh hai nghi phạm nữ. (Ảnh: Internet)
Hôm 19/2, cảnh sát Malaysia công bố tại một cuộc họp báo ảnh hai nghi phạm nữ. (Ảnh: Internet)

Hôm 13/2 vừa qua, ông Kim Jong-nam, là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chết trên đường tới bệnh viện từ sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Cảnh sát Malaysia cho biết, người đàn ông 46 tuổi bị 2 người phụ nữ dùng chất lỏng chứa độc tấn công. Đến nay, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, nhưng kết quả chưa được tiết lộ.

Theo NTDTV