Tinh Hoa

Ảnh vui: Vỡ giấc mộng mang tên đại học, quá phũ phàng!

Đại học, khoảng trời mơ ước, tươi đẹp trong tâm trí của các cô cậu học sinh phũ phàng hơn chúng ta vẫn tưởng. 

Bổng dưng muốn khóc với thực tế phủ phàng của đại học. (Ảnh minh họa)

Còn nhớ hồi còn cấp 2, cấp 3, chúng ta ai cũng có rất nhiều suy nghĩ tươi đẹp về quãng thời gian đại học. Qua những lời truyền miệng của thầy cô, cha mẹ, qua cả những ảo tưởng của bản thân, đại học là nơi chúng ta được thỏa thuê làm điều mình thích, không cần học hành quá nhiều, tha hồ chơi, tha hồ yêu đương.

Thế nhưng lúc nào cũng vậy, đời luôn biết cách “tát” cho chúng ta tỉnh lại. Cuộc sống đại học cũng vậy. Không phải có màu hồng, quãng thời gian đại học tập hợp đủ những trải nghiệm “vỡ mộng” đến phũ phàng.

Là ai nói cấp 3 cứ tập trung học, lên đại học tha hồ yêu? Bước ra đây ngay, chúng mình nói chuyện!

Vẫn biết sinh viên nghèo, nhưng nghèo đến độ không có cả mỳ tôm mà ăn thế này thì quá lắm rồi

Hành nhau từ cấp 1 đến cấp 3 chưa đủ, cơn ác mộng mang tên Toán còn quyết tâm “ám” chúng ta thêm mấy năm đại học nữa

Thế mới biết suy nghĩ của chúng ta thực sự mới non dại làm sao, nên nhớ núi cao còn có núi cao hơn, sau thi lại còn có học lại nữa

Càng lớn càng cô đơn, giờ mình đã hiểu cảm giác này rồi

Đã cố gắng hạ tiêu chuẩn của mình thấp đến tối đa rồi mà vẫn không tìm được đối tượng nào luôn, thế mới buồn chứ

Nhìn người ta kêu check-in trường này trường kia sang chảnh mà thèm, trường mình chỉ có sớm sớm làm bạn với cây cỏ, chiều chiều ngắm bò chạy rông thôi

Cứ tưởng đại học là trường học to, hóa ra không phải..

Người ta ai rồi cũng khác, nhưng mình khác theo chiều hướng hơi xấu nhỉ?

Kết luận lại là đừng có mơ mộng nhiều, đại học không toàn màu hồng như chúng ta tưởng đâu

>>> Chú chó ăn vụng cá bị cô chủ mắng tủi thân khóc nức nở

>>> Kinh ngạc khả năng thôi miên động vật của bé gái nhỏ tuổi

Theo diendan.baoduhoc.vn