Tinh Hoa

Video những bài hát tự chế hài hước cổ vũ U23 vào chung kết

U23 được lọt vào chung kết là niềm vui xen lẫn tự hào của bao người dân Việt, các fan thì đã thể hiện sự hâm mộ bằng cách ‘chế’ các ca khúc vui nhộn cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ trong trận chung kết sắp tới.

Cô gái có biệt danh Tuyền chế. (Ảnh: cắt từ clip)

Dựa trên ca khúc “Bao giờ lấy chồng” của ca sĩ Bích Phương. Cô gái với nick name ‘Tuyền chế’ đã cover lại ca khúc với lời bài hát ăn mừng U23 lọt vào bán kết. Bài hát được cư dân mạng thích thú và share liên tục trong những ngày qua. Lời bài hát dí dỏm, tóm tắt lại toàn bộ quá trình trận đấu diễn ra, ca ngợi sự tài năng và nỗ lực hết mình của những tuyển thủ.

“Vào sân, đầu tiên đội ta cầm bóng không nhiều. Qatar dồn lên nhiều pha thì cũng rất liều. Việt Nam tập trung cản phá thì cũng rất siêu. Đến phút 39 Qatar được trái 1-0. Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên khán đài. Đối thủ khó như thế này. Mong chờ tinh thần chiến đấu thật say….”

Trước đó, ‘Tuyền chế’ cũng từng cover lại nhiều ca khúc nổi tiếng với lời hát vui nhộn, phản ánh những cảm nhận của cô về cuộc sống, nhận được khá nhiều sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng.

Không chỉ Tuyền chế, mà một vài Fan hâm mộ khác cũng bày tỏ niềm vui cho chiến thắng của đội nhà bằng cách chế ra những ca khúc với lời lẽ có cánh dành cho các tuyển thủ u23.

Chàng trai có tên Sỹ Tuấn cũng dành tặng ca khúc “Có Fan chờ” được chế lại từ ca khúc đình đám “Có em chờ” của nữ ca sĩ Min.

Mặc dù giọng ca chưa tốt và nhạc chưa khớp lắm với lời bài hát nhưng những biểu cảm của Tuấn lại rất hài hước khiến nhiều người thích thú, đã thu hút hơn 100.000 lượt xem.

Ca khúc “U23 Việt Nam vô địch” dựa theo bài hát “Có em trong đời” do anh chàng có biệt danh  Tika Tùng Anh sáng tác và trình bày, như một lời cổ vũ dành cho một trận cầu lịch sử đang được mong chờ nhất. Cố lên các chàng trai! Hãy cố gắng thi đấu bằng sự tư tin, bằng tâm lý thoải mái nhất! Tiến lên Việt Nam ơi!

“…Việt Nam
Việt Nam vô địch
Và ta sẽ đứng ở đỉnh cao vinh quang.
Nào đừng lo nha anh em ơi đồng lòng quyết tâm ta hãy cố gắng
Đá lựa nhau không hơn tranh nhau mình vượt hết qua bao nhiêu gian khó
Đá nhiệt lên ta mang cúp đi, team của mình sẽ giành vô địch
Và ta sẽ cho quê nhà ta bao niềm vui…”

Chúc Di