Tinh Hoa

Video: Dân TQ khắp nơi nổi dậy phá phong tỏa, lật quầy lấy mẫu axit nucleic

“Chiến dịch Zero Covid” của ĐCSTQ khiến dư luận sôi sục, gần đây trên mạng lan truyền một số lượng lớn video cho thấy người dân nhiều nơi chống trả, lật đổ bức tường ngăn cách, lao ra khỏi khu chống dịch, và thậm chí còn lật ngược cả quầy lấy mẫu axit nucleic.

Vào ngày 3/11/2022, người dân Vũ Hán đã lật ngược các gian hàng lấy mẫu axit nucleic. (Ảnh chụp màn hình của video trên web)

Vào ngày 4/11, một video trực tuyến cho thấy người dân ở làng Nam Sơn, Thâm Quyến bắt đầu chống lại việc phong tỏa. Trong video, hàng chục cư dân đang tranh nhau xông ra khỏi các trạm kiểm dịch, đông đảo nhân viên chính phủ phải nhờ đến tấm chắn bằng sắt, cố gắng hết sức để ngăn cản. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy rất đông dân làng địa phương hô vang các khẩu hiệu phản đối.

Một video khác vào ngày hôm đó cho thấy những người dân giận dữ đẩy hàng rào sắt sang một bên và lao ra khỏi khu vực bị phong tỏa. Trên Internet cho biết sự tình phát sinh ở đường Trường Chinh, phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên.

Một video khác cho thấy một số cư dân trong cộng đồng không chỉ phá hàng rào niêm phong và kiểm soát mà còn đánh sập quầy lấy mẫu nghi là axit nucleic. Trên mạng đưa tin vào tối ngày 3/11, tại đường Vĩnh Phong, khu Hán Dương, thành phố Vũ Hán, người dân xông ra khỏi trạm kiểm soát dịch.

Kênh NTDTV đã phỏng vấn và báo cáo rằng nhiều cộng đồng ở Vũ Hán đã bị phong tỏa trong một thời gian dài.

Ngoài ra còn có một video được cho là diễn ra ở Trịnh Châu cho thấy một số lượng lớn công dân tập trung tại cổng của cộng đồng, la hét: “Chúng tôi cần ăn, chúng tôi cần đi làm, chúng tôi cần sống!”

Vào ngày 3/11, một đoạn video cũng cho thấy những người buôn bán ở chợ đầu mối ở khu 9, quận Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, tụ tập để phản đối, yêu cầu chính quyền mở cửa chợ, nhưng đã bị một số lượng lớn cảnh sát đàn áp.

Theo thông báo chính thức của chính quyền Đại Khánh, kể từ ngày 27/9, các khu vực có nguy cơ cao, trung bình và thấp của thành phố đã dỡ phong tỏa, và trật tự cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng vào ngày 4/11, một người dân sống gần chợ bán buôn ở khu 9, thôn Đại Khánh Tân nói với tờ ‘Sound of Hope’ rằng: “Tôi chưa nghe nói về việc phong tỏa đã được dỡ bỏ.”

Ngoài ra còn có một đoạn video từ một địa điểm không xác định cho thấy cư dân hợp tác bên trong và bên ngoài, cùng nhau phá phong tỏa và rào sắt, sau đó người dân bên trong lần lượt bỏ chạy.

Sự phong tỏa và kiểm soát tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra một số lượng lớn các thảm họa nhân tạo. Gần đây, nhiều video và hình ảnh về những cư dân bị phong tỏa nhảy khỏi tòa nhà hoặc phát điên đã được đăng tải trên mạng xã hội mỗi ngày.

Một bức ảnh khác cho thấy một người đàn ông Quảng Châu chỉ đeo kính râm, đi giày thể thao và mặc áo mưa trong suốt khi xếp hàng kiểm tra axit nucleic. Cư dân mạng đồn đoán rằng anh đang thể hiện sự phản đối âm thầm, phản đối các cuộc thử nghiệm axit nucleic bất tận.

Một người đàn ông Quảng Châu mặc áo mưa xuyên thấu đi kiểm tra axit nucleic. (Ảnh qua NTDTV)

Tử Vi (Theo NTDTV)