Tinh Hoa

Vì sao những con sơn dương bất chấp nguy hiểm leo lên tường đập dốc đứng?

Tại con đập bên trong khu vườn quốc gia Gran Paradiso ở miền bắc nước Ý, nhiếp ảnh gia 34 tuổi Paolo Seimandi đã ghi hình được một hiện tượng kỳ diệu.

Bạn có nhìn thấy nó trên bức ảnh này không?

Còn bây giờ? Nếu vẫn chưa thấy thì hãy kéo xuống tiếp…

Đó là… những con dê ư?

Đúng vậy, chúng là loài sơn dương An-pơ và dường như bức tường dốc đứng chết người chẳng làm chúng bận tâm…

Xin chào anh bạn!

Có thể bạn đang tự hỏi chúng làm gì ở trên đó… tắm nắng, tránh thú ăn thịt hay chỉ đơn giản là một thú vui khi chúng cảm thấy muốn cảm giác mạnh? Thật ra, người ta đã khám phá ra rằng những con sơn dương này leo lên vách tường con đập để… liếm những viên gạch, vì trong đó có tích tụ một lượng muối nhất định.

Sơn dương An-pơ là một loài động vật cư trú ở độ cao lên đến 4.600 m trên bề mặt nước biển. Chính vì vậy, chúng đã khá quen thuộc với những địa hình dốc, và có một khả năng leo trèo siêu đẳng.

Theo daikynguyenvn
Video chọn lọc: