Tinh Hoa

Vào sống trong hang núi vì muốn tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình

Nhằm tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình, một người đàn ông đã quyết định ngủ trong hang một núi đá ở công viên Dược Sơn, thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc từ hơn nửa năm nay.

Thạch Chí Dũng năm nay 35 tuổi, quê ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Từ tháng 5/2014, anh đến Tề Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông làm nghề bốc dỡ hàng hóa cho một công ty vận tải.
Để tiết kiệm số tiền lương hàng tháng 3.000 tệ (500 USD), từ tháng 9/2014, anh quyết định ngủ trong hang một núi đá ở công viên Dược Sơn, thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.
Tiền lương hàng tháng anh chỉ giữ lại 200 tệ (khoảng 32 USD), còn đâu gửi về quê cho bố mẹ và vợ con. Để họ yên tâm, anh nói dối rằng mình thuê nhà trọ. Ông chủ hiện giờ cũng không biết anh đang ngủ trong sơn động.
“Những lúc buồn, tôi thường nghe nhạc. Tôi có một chiếc máy nghe nhạc nhỏ luôn mang theo bên người”, anh Thạch cho biết. “Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại tìm việc gì đó để làm. Chỉ cần lao động chăm chỉ, kiếm tiền về cho gia đình là tôi vui rồi”.
Hàng ngày, anh thức dậy từ 4h sáng để xuống núi đi làm. Nếu có chuyến hàng đêm quá 12h phải bốc dỡ, anh ở lại ngủ luôn trên ghế sô pha của ông chủ.
Anh cho biết mặc dù trả lương hơi thấp, ông chủ rất tốt bụng. Anh cũng không muốn nhận tiền quyên góp của người khác, chỉ muốn lao động kiếm tiền bằng sức của chính mình. Trong ảnh là lối vào hang nơi anh Thạch ở.

Theo VNE