Tinh Hoa

Vào những năm 90, sở hữu những món đồ này sẽ khiến hàng xóm của bạn ghen tỵ!

Ti vi JVC, đài cửa băng, quạt con cóc, nồi áp suất, bàn là… là những món đồ khiến cho bất kỳ ai ở VN vào những năm 90 cũng phải trầm trồ và ghen tỵ.

Sinh ra và lớn lên trong xã hội hiện đại, đời sống tiện nghi, tất cả đồ đạc chúng ta dùng đều đẹp lung linh với đầy đủ màu sắc kích cỡ bắt bắt. Chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên trước đời sống giản dị của những thế hệ đi trước chúng ta thông qua những vật dụng hằng ngày này

Chiếc ti vi (Ảnh Internet)

Những năm 80-90 của thế kỷ trước, chiếc tivi được xem là thước đo đẳng cấp của những gia đình có điều kiện. Khi đó, người Việt chủ yếu chuộng các sản phẩm của Nhật, từ Hitachi…

Ti Vi  25inch, có cửa gỗ xếp, chân gỗ (Ảnh internet)

Chiếc tivi này được coi là khối tài sản “kếch xù” dĩ nhiễn phải nhà nào cực giầu có mới có được nó trong nhà.

Xe đạp Phượng Hoàng (Ảnh internet)

Chiếc xe đạp Phượng hoàng, phương tiện đi lại của thế hệ 7X, 8X, nhưng không phải ai cũng có để đi. Con nhà có điều kiện mới được dùng nó đê đi học

Đài catsettle Sharp 777 (Ảnh niternet)

Đài catsettle Sharp 777 một thời là niềm mơ ước của nhiều người Việt Nam. Nó có giá từ 7-8 cây vàng. Mà không dễ gì mua được nó. Hầu như phải nhà nào có người thân lái tầu Viễn Dương mới có thế mua được nó.

Phích đá, bàn là, nồi áp suất, đèn ngủ (Ảnh internet)

Phích đá, bàn là, nồi áp suất, đèn ngủ, vật dụng chỉ có được khi gia đình có người đi lao động, học tập tại Liên Xô

Phích nước Rạng Đông in hình hoa cúc và con mèo (Ảnh internet)

Phích nước Rạng Đông ngày đó luôn là lựa chọn số 1 để mừng quà cưới. Đám cưới nào cũng nhận được quà là những chiếc phích này của họ hàng người thận.

Quạt con cóc ‘huyền thoại’ một thời

Ngày ấy, quạt con cóc và quạt tai voi và vật dụng chống nóng nhà nào cũng phải có. Nó trở thành hình ảnh quen thuộc của những gia đình ở quê. Đến giờ, ở những vùng còn nghèo, chưa có điều kiện, thi thoảng vẫn còn gia đình sử dụng loại quạt này.

Sưu Tầm