Tinh Hoa

Ukraine nói đã quá ‘mệt mỏi’ với cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, ông và người dân Ukraine đã quá mệt mỏi khi dính líu vào cuộc đấu trá chính trị không hồi kết ở Washington, trong khi đất nước ông cũng phải đối mặt với các vấn đề của riêng mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh qua ua.news)

Ngày 19/11 vừa qua, một phóng viên Đài CNN đã hỏi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liệu ông có mở cuộc điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, liên quan tới Công ty Burisma của Ukraine hay không. Ông Zelensky trả lời: 

“Tôi nghĩ người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với vụ Burisma rồi. Chúng tôi có quốc gia riêng, có sự độc lập riêng và cũng có những vấn đề riêng. Hết!” 

Theo trang Politico, ngay sau câu trả lời bằng giọng không mấy vui vẻ, ông Zelensky không phản hồi gì thêm và lập tức rời đi cùng các trợ lý với ánh mắt khó chịu.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ông Zelensky bị hỏi những câu hỏi liên quan tới vụ bê bối này. Do đó, ông đã bày tỏ sự bực bội khi bị kéo vào cuộc điều tra luận tội đang diễn ra nhắm vào Tổng thống Trump. 

Trong một cuộc họp báo diễn ra hồi tháng trước, Tổng thống Zelenskiy cũng nói rằng ông không muốn bị cuốn vào vụ bê bối đó vì nó có thể làm tổn hại đến lợi ích của Ukraine. “Với tất cả sự tôn trọng dành cho nước Mỹ và chính trị Mỹ, chúng tôi không phải là nhân viên sửa chữa của Mỹ, chúng tôi là một quốc gia độc lập”, ông Zelenskiy nhấn mạnh

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky vào ngày 25/7 là nguyên nhân chính khiến các thành viên Đảng Dân chủ ở Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội nhắm vào ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cáo buộc Tổng thống Trump dùng viện trợ quân sự 391 triệu USD để “hối lộ” Ukraine nhằm đổi lấy sự hỗ trợ để làm suy yếu đối thủ chính trị của ông, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên hôm 10/10, Tổng thống Zelensky đã khẳng định Tổng thống Trump không có hành động nào theo kiểu “tống tiền” như vậy trong cuộc điện đàm vào ngày 25/7. Ông khẳng định với báo giới chuyện này cũng không diễn ra trong cuộc gặp với ông Trump tại New York hồi tháng 9.

Thiện Thành (t/h)