Tinh Hoa

Trung Quốc: Bất chấp nguy hiểm, một bác sĩ lao tới hô hấp nhân tạo cho cụ ông lên cơn đau tim

Giữa tâm dịch virus corona đang hoành hành, một bác sĩ Trung Quốc đã không ngần ngại hô hấp nhân tạo cho người đàn ông ngoài 80 tuổi đột ngột lên cơn đau tim ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Bất chấp nguy hiểm, một bác sĩ lao tới hô hấp nhân tạo cho cụ ông lên cơn đau tim. (Ảnh qua Daily Mail)

Bác sĩ La Hiện Khoa trong lúc đang chạy việc vặt gần siêu thị thì nghe thấy có tiếng ai đó hét lên: “Có một người đàn ông vừa ngất xỉu ở cửa hàng!”

Ngay lập tức, ông bỏ hết mọi việc để chạy đến nơi người đàn ông đang nằm bất tỉnh và phát hiện ông cụ đang mất dần ý thức của sự sống. 

Không chần chừ lâu, bác sĩ La nhanh chóng tháo khẩu trang tiến hành bước sơ cứu. Anh dùng hai tay ấn mạnh lên lồng ngực bệnh nhân rồi hô hấp nhân tạo cho ông. Hành động được thực hiện liên tục cho đến khi các nhân viên cứu thương có mặt đưa người đàn ông tới bệnh viện.

Video: Bác sĩ hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân ở Hà Nam

Tuy nhiên, ngay sau đó ông cụ vẫn qua đời dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu.    

Khi được hỏi bác sĩ La có lo sợ mình bị nhiễm virus không thì bác sĩ cho hay.

“Tình huống đó đã quá khẩn cấp. Điều duy nhất tôi nghĩ được là phải hành động cứu người thật nhanh.”

Toàn bộ việc làm của bác sĩ hôm đó đã được một người dân ghi lại được và chia sẻ lên mạng xã hội Trung Quốc. Bác sĩ La sau đó được nhiều người ca ngợi như một anh hùng.

“Thật đáng ngưỡng mộ. Các bác sĩ như thế này là báu vật của đất nước”, một người bình luận.

Một người khác lại viết: “Ông ấy là một anh hùng trong chúng ta”.

Được biết chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài như một biện pháp cơ bản ngăn chặn virus corona.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán tháng 12 năm ngoái, đã có 2.771 ca tử vong và hơn 81.300 người mắc bệnh.

Hàng chục quốc gia hiện đang chiến đấu với dịch bệnh như Hàn Quốc, Ý, Nhật Bản và Iran là trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ngân Khánh (theo Daily Mail)