Tinh Hoa

Trong lễ tang, bố Minh Thuận gọi ‘Con ơi, sao bỏ bố’

Đến giờ làm lễ di quan, – người cha 95 tuổi của ca sĩ Minh Thuận – thay trang phục chỉnh tề được người nhà dìu ra cạnh linh cữu con lần cuối.

Cụ lạc giọng gọi: “Con ơi, sao bỏ bố lại con ơi” làm mọi người xung quanh đều bật khóc. Mấy ngày qua, ông luôn gắng giữ bình tĩnh để cùng gia đình lo chuyện hậu sự cho con.

Cụ Luật đã thức trắng từ tối 20/9 đến sáng 21/9 để ngồi sau linh cữu Minh Thuận. Thỉnh thoảng, cụ chỉ tay về bức chân dung con trai được đặt trên sân khấu đơn sơ – nơi tối 20/9 diễn ra buổi hát tiễn biệt của bạn bè, đồng nghiệp dành cho cố ca sĩ. Môi ông khẽ run và mắt như muốn nói điều gì với con. Khoảng hai tuần trước, khi nghe tin Minh Thuận mắc bạo bệnh, cụ vội bay từ Mỹ về Việt Nam để chăm sóc con.

Sau khi cùng gia đình thực hiện thánh lễ an táng cho con trai ở nhà thờ, cụ Luật quay lại nhà chứ không theo đoàn đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa – nơi diễn ra lễ hỏa táng con. Lúc đoàn xe bắt đầu chuyển bánh để đi, người cha già đặt tay mãi lên linh cữu con trai như không muốn rời xa. Đến khi xe khuất dạng, ông còn vẫy tay theo.

Trước đó, sau lễ di quan, khoảng 7h30, một người cháu ruột của ca sĩ Minh Thuận cầm bức di ảnh của anh dẫn đầu đoàn đưa linh cữu rời tư gia để đến nhà thờ Tân Dân – cách đó không xa.

Cha xứ Hoàng Ngọc Công xúc động chia sẻ việc gia đình Minh Thuận chọn một giáo xứ nhỏ để làm thánh lễ an táng thể hiện sự khiêm tốn, giản dị như con người nam ca sĩ vốn vậy.

Nhật Hào (trái) bên di ảnh của Minh Thuận trước giờ di quan sáng sớm 21/9. Một lễ kinh cầu theo nghi thức đạo Công giáo diễn ra ở lễ này. Trong không khí trang nghiêm, thỉnh thoảng, có tiếng nấc nghẹn từ đám đông khán giả đứng phía ngoài ngôi nhà cố ca sĩ. Gia đình, bạn bè đồng nghiệp Minh Thuận đều nén đau buồn, thực hiện chu đáo các nghi thức.

Tổng hợp