Tinh Hoa

Trở về những ngày bé dại qua tác phẩm “Tuổi thơ tôi”

Vũ Hữu Nhân, chàng tác giả từng được cộng đồng mạng biết đến qua bộ truyện tranh “Bí kíp cưa gái”, mới đây, lại tung ra bộ truyện tranh mới với tên gọi “Tuổi thơ tôi”, thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Không chỉ minh hoạ bộ truyện bằng những bức hình thú vị, Nhân còn gửi gắm tâm sự, gợi nhắc trong lòng mỗi người xem những ký ức đẹp qua lời dẫn chuyện giàu cảm xúc.

Bộ ảnh được lên ý tưởng và thực hiện trong 2 tháng.


Bất cứ ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình trong bộ truyện mang tên “Tuổi thơ tôi”.


Hữu Nhân rất thích vẽ, tại trường ĐH, anh học vẽ rất nhiều, nhưng chủ yếu thiết kế nhà cửa, không vẽ truyện. Thời gian rảnh rỗi sau giờ học là lúc chàng trai tự sáng tác những câu chuyện của riêng mình, bằng nét bút ngộ nghĩnh.

 

Nhân cho biết, đam mê với hội hoạ chỉ là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, anh vẫn sẽ đeo đuổi nghề nghiệp kiến trúc sư sau khi ra trường.

Theo Zing News