Tinh Hoa

Triều Tiên kết án tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên đã tuyên án tử hình vắng mặt cựu tổng thống vừa bị phế truất của Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, với cáo buộc âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên tuyên tuyên án tử hình vắng mặt cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bị phế truất. (Ảnh: Deviant Art /Wikipedia Commons)

Chúng tôi tuyên bố với trong và ngoài nước rằng chúng tôi sẽ áp đặt án tử hình với kẻ phản bội Park Geun-hye và cựu giám đốc tình báo của bà ta (Lee Byung-ho) – những tội phạm của chủ nghĩa khủng bố do nhà nước tài trợ đã lập ra âm mưu tàn ác để làm tổn thương lãnh đạo tối cao Triều Tiên“, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 28/6 đưa tin.

KCNA nói rằng các phát hiện cho thấy bà Park đã lên kế hoạch để ám sát lãnh đạo tối cao của Triều Tiên vào năm 2015. KCNA không tiết lộ nguồn tin nhưng báo chí Nhật Bản hôm 25/6 đưa tin rằng bà Park trên cương vị tổng thống Hàn Quốc năm 2015 đã phê chuẩn một kế hoạch lật đổ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc bàn giao 2 người nói trên.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, thông tin về âm mưu ám sát Kim Jong-un là “không có căn cứ”. Họ nói rằng việc Triều Tiên đe dọa công dân của họ là “không thể tha thứ được”.

Hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên cũng cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Hàn Quốc lên kế hoạch ám sát ông Kim Jong-un bằng vũ khí sinh học. Thời điểm đó, Triều Tiên cũng yêu cầu trao trả ông Lee Byung-ho.

Ông Lee Cheol-woo, thành viên Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc, dựa trên các báo cáo của cơ quan tình báo quốc gia khẳng định rằng, lãnh đạo 33 tuổi của miền Bắc đang “rất lo lắng” về các âm mưu bí mật nhắm vào ông.

Những lo ngại của Kim Jong-un đã tăng lên từ đầu năm, khi có tin là Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc thành lập một đơn vị được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ thực hiện “chiến dịch sát thủ”, nhằm trừ khử nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

Hồi tháng 3, lực lượng đặc biệt Hàn Quốc đã tập trận với đặc nhiệm của lục quân Mỹ (Rangers), lực lượng Delta (Delta Force), Mũ nồi xanh (Green Berets) và biệt đội SEAL – từng đột kích vào nơi trú ẩn của Osama Ben Laden và giết chết trùm khủng bố.

Theo ông Lee, sự sợ hãi bị ám sát khiến ông Kim bây giờ ngụy trang rất kỹ mỗi khi di chuyển, ông ta chủ yếu đi ra ngoài vào lúc mờ sáng, thường xuyên đổi xe, thay vì chỉ dùng chiếc Mercedes-Benz, và dồn toàn toàn bộ tâm trí để thu thập thông tin về “chiến dịch sát thủ”.

TinhHoa tổng hợp