Tinh Hoa

Trại người vô gia cư bị tình nghi gây ra cái chết thương tâm của cậu bé 13 tuổi

Ở Trung Quốc, “trạm cứu trợ” do chính phủ điều hành để giúp những ai cần đến sự giúp đỡ của họ. Tuy nhiên, tổ chức này từ lâu lại nổi tiếng về sự ngược đãi dành cho nhóm người dễ bị tổn thương.

Trại bảo trợ người vô gia cư tại Trung Quốc. (Nguồn Baidu.com)

Cái chết gần đây của một cậu bé 13 tuổi ở Tín Dương, Hà Nam, Trung Quốc đã đặt ra nghi vấn về việc trại bảo trợ người vô gia cư sát nhân.

Wang Zhiqiang chụp một tháng trước khi mất tích (Ảnh Weibo.com)

Wang Zhiqiang mất tích sau khi rời nhà vào ngày 2/10/2014, và gia đình cậu đã thông báo cho cảnh sát vào hai ngày sau đó. Họ vẫn đang ra sức tìm kiếm đứa trẻ lạc cho đến khi nhận được hung tin vào ngày 22/4.

Cha Zhiqiang là Wang Xinhong đã đọc một bản tin từ tờ báo địa phương về một cậu bé chết trong trại bảo trợ người vô gia cư. Người cha đã gọi cho trại bảo trợ để xác nhận thông tin chi tiết và đi đến để xác nhận thi thể.

Gia đình không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thi thể này.

Cơ thể cậu bé gầy mòn và đầy các vết lở loét. Mẹ của Zhiqiang nhận ra cậu bé nhờ một số vết sẹo phẫu thuật cũ trên chân cậu. Gia đình vô cùng đau đớn khi biết con trai mình đã chết theo cách tàn khốc như vậy.

Gia đình vô cùng đau đớn khi chứng kiến cái chết thương tâm của đứa trẻ. (Ảnh Weibo.com)
Cơ thể cậu bé chỉ còn có da bọc xương. (Ảnh Weibo.com)

Cậu bé mất tích được gửi đến trại bảo trợ người vô gia cư trong tháng 10, theo tờ tin tức Nam Đô.

Trước khi rời nhà, cậu bé nặng 40kg. Điều gì đã xảy ra trong sau tháng khiến cậu trở thành thế này? Cảnh sát đã phải lao vào cuộc điều tra.

Theo Vision Times