Tinh Hoa

Tình cảm ruột thịt chân thực: Anh em sinh đôi dính liền già nhất thế giới

Đôi khi bạn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Bạn cũng có thể ghét việc chia sẻ không gian sống cho người thứ 2 chứ chưa dám ngay cả nghĩ đến “sẻ chia cơ thể” cho ai đó.

Cặp song sinh dính liền già nhất thế giới, ông Ronnie và ông Donnie.

Trường hợp song sinh dính liền rất hiếm gặp, cứ 200.000 cặp song sinh mới có một cặp bị dính liền và tỷ lệ sống chỉ khoảng 25%. Thậm chí trong thời cổ đại nó được coi như yêu ma hoặc điềm báo không lành, nhưng một số có thể sống sót, và cuối cùng bước vào con đường như là một phần của chương trình giải trí của hầu hết các triển lãm, biểu diễn xiếc; điều mà không đáng ngạc nhiên.

Y học hiện đại phát triển, đã có thể tách thành công các cặp song sinh này, nhưng trong một số trường hợp được đánh giá là không phù hợp cho phẫu thuật, có nghĩa họ phải sống chung 1 thân thể cùng với nhau đến khi chết. Hiện nay anh em sinh đôi dính liền già nhất thế giới là 65 tuổi, nhưng họ cũng làm việc với nhau để kiếm tiền nuôi gia đình.

Ronnie và Donnie sinh ra vào năm 1951 tại Bang Ohio, Hoa Kỳ, đoán rằng họ chỉ có thể sống được 1 năm, nhưng bây giờ họ đã là cặp song sinh dính liền sống lâu nhất thế giới.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng cả hai đều tin rằng đó là ý Chúa, họ không thể tách rời nhau.

Trước đó hai vợ chồng em trai giúp đỡ họ nhiều.

Trước đây Donnie và Ronnie đều phải nhờ đến sự trợ giúp của người em trai Jim và em dâu giúp đỡ trong việc sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên sức khỏe của họ đã được cải thiện trong 4 năm qua, họ không còn cần giúp đỡ để đứng dậy và đi lại nữa.

Từ năm bốn tuổi, cặp song sinh đã tham gia rạp xiếc trong các lễ hội ở Mỹ. Họ cũng cố gắng đến trường nhưng giáo viên đã từ chối vì cho rằng họ sẽ khiến giáo viên và học sinh khác mất tập trung.

Khi đọc chuyện “anh em sinh đôi dính liền già nhất thế giới” này, đối với cuộc sống của mình hẳn bạn không còn bất kỳ điều gì để phàn nàn thêm!

Ông Ronnie cũng chia sẻ: “Khi ở ngoài đường người ta thường nhìn chằm chằm chúng tôi, có người còn chế nhạo nhưng chúng tôi không để ý đến vấn đề đó”.

Họ tiếp tục công việc tại rạp xiếc, biểu diễn ảo thuật, nhạc rock. Nhưng do sức khỏe, họ đã dừng lưu diễn năm 1991 và sống bằng số tiền tiết kiệm được.

Hai anh em dành rất nhiều tình cảm cho nhau. Đôi khi có tranh luận nhưng họ vẫn có chung sở thích đi câu cá, chơi bóng chày.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã hỗ trợ nhau. Chúng tôi đã phải làm việc trong rạp xiếc, nghỉ hưu vào năm 1991.
Khi một người muốn nghỉ ngơi, một người khác muốn đọc, có thể dựa vào người kia.
Vui vẻ vỗ tay khi bạn muốn bất cứ lúc nào vì luôn có người “kề vai sát cánh”.

 “Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy”.

Câu tục ngữ Việt Nam trên so sánh tình cảm găn bó giữa anh và em qua ví dụ chân với tay là hai bộ phận gắn bó của con người. Con người hoàn chỉnh không thể thiếu tay hoặc chân. Trường hợp của 2 anh em có lẽ còn làm cho câu tục ngữ sinh động hơn.

Cuộc sống hàng ngày chúng ta ai cũng cần có người làm bạn, có thể đó là một người anh tốt, em gái hoặc một người bạn tốt. Nhưng cũng không thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Mặc dù họ không thể tách rời nhau, nhưng họ đã biết dựa vào nhau để sống. Hãy đọc và chia sẻ câu chuyện của họ về nghị lực sống và tình cảm anh em keo sơn!

Nguồn: Internet