Tinh Hoa

Thực hư việc trường học ở Đắk Lắk cúng bái trong ngày khai giảng?

Mạng xã hội ngày 7/9 lan truyền hình ảnh nhiều thầy cô tại một trường học ở Đắk Lắk đứng cúng vái trước bàn thờ, phía sau là băng rôn lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Trong ảnh, bàn cúng khá tươm tất được lập giữa sân trường, có đầy đủ hương nến, hoa quả, xôi thịt, bia lon. 

Kèm theo các hình ảnh cúng vái trên, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh này còn cho rằng “có lẽ đây là lễ khai giảng hoành tráng nhất Việt Nam”. Những thông tin này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Trao đổi với báo Dân Việt về vụ việc trên, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, đã nắm thông tin và tiến hành xác minh vụ việc.

Hình ảnh các thầy cô thắp hương cúng vái trước bàn thờ, phía sau là phông khai giảng chưa tháo dỡ… (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định hình ảnh nhiều thầy cô tại một trường học ở Đắk Lắk đứng cúng vái trước bàn thờ được đăng tải ở trên là có thật. 

Những hình ảnh này được chụp tại Trường THPT Lê Hồng Phong (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên thời gian chụp là vào ngày 6/9 chứ không phải vào ngày lễ khai giảng 5/9.

Theo đó, lễ cúng tại sân trường này là nhằm tưởng nhớ cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong chứ không phải cúng bái tại lễ khai giảng.

Cụ thể, ông Khoa cho biết, ngày 6/9 là dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 – 6/9/2022) nên nhà trường đã lập bàn thờ vọng tại tượng đài của cố Tổng bí thư trước sân trường để cúng vái.

Đây cũng là hoạt động truyền thống thường niên của nhà trường vào mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong.

“Do điều kiện khách quan, nhà trường chưa gỡ phông nền cuối buổi khai giảng vào ngày 5/9 xuống, gây hiểu nhầm và có những thông tin đồn thổi không đúng sự thật trên mạng”, ông Khoa cho biết.

Vũ Tuấn (t/h)