“Thuật vận chuyển” thần kỳ: Chuyển nhà chỉ trong nháy mắt

06/09/20, 08:47 Số mệnh con người

Thời Trung Quốc cổ đại, những người có khả năng đặc biệt và thông thạo của thủ thuật kỳ lạ là vô cùng nhiều, ví như thuật vận chuyển, thuật độn thổ, thuật tàng hình… thuật vận chuyển chính là sử dụng công năng để đem vật thể từ nơi này đến nơi khác.

Những người có khả năng đặc biệt như thuật vận chuyển, thuật độn thổ, thuật tàng hình… người ta gọi đó là công năng. (Ảnh: Getty Images)

Chuyển nhà chỉ trong nháy mắt

Trong “Thái Bình Quảng Ký” có ghi lại rằng, ở một ngôi làng nọ có một cô gái tên là Thái Huyền Nữ, từ nhỏ đã mất cha. Có người xem tướng số cho hai mẹ con, đều nói rằng hai mẹ con họ không thể sống lâu. Thái Huyền Nữ trong lòng hết sức khổ sở, thường vì thế cảm thấy đau buồn. Nàng nói: “Người sống trên đời, một khi chết đi liền không thể sống lại. Huống chi nghe nói tuổi thọ ngắn ngủi có hạn, không tu hành thì không thể trường sinh”.

Vì vậy nàng đi thăm viếng danh sư, một lòng cầu đạo, sau đó học được “vương tử chi thuật”. Sau mấy năm tù hành, là có thể đi vào trong nước mà không dính ướt, mặc áo mỏng đứng giữa trời tuyết rơi hằng mấy ngày liền mà mặt không đổi sắc, thân thể vẫn ấm áp.

Thái Huyền Nữ còn có thể đem quan phủ, cung điện, tòa nhà trong thành chuyển qua nơi khác, sau khi chuyển xong thì vật thể nhìn cũng giống như trước không có khác biệt, lấy tay chỉ một cái vật thể liền biến mất. Một cái rương có ổ khóa, nàng lấy tay chỉ một cái liền mở ra. Chỉ núi núi liền sụp, chỉ cây cây liền đổ; lại dùng tay chỉ thêm một lần nữa thì liền khôi phục như cũ.

Nàng dẫn đệ tử đi vào trong núi, lúc mặt trời lặn, nàng lấy cây gõ một cái vào phiến đá, đá liền mở ra. Đi vào bên trong có phòng ốc, trong phòng có giường đệm, màn trướng thơm phức, còn có cả lương thực và rượu.

Ngoài ra, nàng còn có thể đem những thứ đồ nhỏ bé trong nháy mắt biến thành to lớn giống như ngôi nhà, cũng có thể đem vật lớn đột nhiên thu nhỏ lại giống như lông mịn và gai nhỏ vậy.

Có lúc nàng từ trong miệng nhả ra lửa đầy khắp không trung, rồi thổi một hơi nó liền biến mất. Nàng còn có thể ngồi trong ngọn lửa mà quần áo và giày không bị cháy. Nàng còn có thể trong chớp mắt biến thành ông lão, con nít hoặc biến thành xe ngựa, không có gì mà nàng không thể biến hóa. Ba mươi sáu pháp thuật của nàng cũng rất linh nghiệm, có thể cải tử hoàn sinh, cứu vô số người.

Mọi người không biết nàng mỗi ngày ăn thứ gì, cũng không có người nào học được pháp thuật của nàng. Nàng càng ngày càng trẻ ra, tóc mai đen nhánh xinh đẹp.

Có một hôm, ngay giữa ban ngày, nàng bỗng nhiên bay lên không trung và biến mất

Trong nháy mắt đem cái hũ chuyển đi xa ba dặm

Trong ‘Liêu trai chí dị’ cũng ghi lại một câu chuyện liên quan tới thuật vận chuyển. Lý Kiến Điền, người ở huyện Lợi Tân, khi đi lang thang trong một xưởng gốm ở Nhan Trấn, anh muốn mua một cái hũ lớn. Anh cùng người bán thương lượng giá cả, nhưng mua bán không thành liền rời đi.

Người bán đồ gốm lúc đầu có hơn 60 cái hũ gốm chưa mang ra khỏi lò. nhưng đến buổi chiều, khi mở lò ra thì phát hiện tất cả hũ gốm đều không thấy đâu. Anh này thất kinh, hoài nghi Lý Kiến Điền đã làm chuyện này nên mới đến nhà anh ta để truy hỏi.

Lý Kiến Điền ban đầu chối và nói không biết, sau khi bị người bán đồ gốm nài nỉ cầu khẩn mãi thì Lý Kiến Điền mới nói: “Là tôi giúp anh lấy hũ ra khỏi lò, một cái hũ cũng không hư hại. Chẳng phải là những cái ở dưới Khôi Tinh Lầu kia hay sao?”

Người bán đồ gốm theo lời nhìn một cái, quả nhiên hũ đều ở đấy. Khôi Tinh Lầu của Nam Sơn ở Nhan Trấn, cách lò làm gốm hơn ba dặm đường. Anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, rốt cuộc Lý Kiến Điền làm cách nào để vận chuyển được nhiều hũ như vậy. Sau đó anh ta mướn người đem những cái hũ này trở về, chở ba ngày mới xong.

Người bình thường ba ngày mới có thể làm xong chuyện, nhưng người có công năng thì chỉ trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Vậy nên thân thể con người, vũ trụ và sinh mệnh là vô cùng kỳ diệu.

Chân Chân (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x