Tinh Hoa

Thủ lĩnh của nhóm ISIS Ác quỷ có “gương mặt trẻ thơ”

Omar al-Shishani, chiến binh Chesnia nổi tiếng với “gương mặt trẻ thơ” đã trở thành một trong những chỉ huy hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông (ISIS) đang hoành hành ở Iraq.

Trong một bức ảnh được phát tán trên các trang truyền thông xã hội và Internet, Omar al-Shishani với bộ râu dài màu nâu đỏ đặc trưng cùng nụ cười nham hiểm khi bước ra khỏi chiếc xe bọc thép Humvee được cho là bị quân đội Iraq bỏ lại ở Mosul.

Omar al-Shishani, kẻ đứng đầu Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, đã kêu gọi người Hồi Giáo trên toàn thế giới cầm súng cho cuộc Thánh Chiến. Ảnh: AP

Trong một đoạn video phát hành bởi nhóm này cuối tuần qua, al-Shishani, đứng bên cạnh phát ngôn viên của nhóm và ở giữa những tay súng, đã tuyên bố xóa bỏ đường biên giới giữa Iraq và Syria

Al-Shishani, tên thật là Tarkhan Batirashvili, là một chiến binh Chechnya thuộc các quốc gia Caucasus của Georgia

Kể từ khi ISIS chiếm được miền Tây Bắc Iraq, al-Shishani, 28 tuổi, đã trở thành khuôn mặt đại diện cho tổ chức cực đoan này. Khuôn mặt của anh ta xuất hiện dày đặc trên nhiều video kêu gọi người Hồi giáo cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo mới mà ISIS tuyên bố thành lập trên lãnh thổ Iraq và Syria bị chiếm đóng. Sự xuất hiện công khai của al-Shishani hoàn toàn trái ngược với sự bí ẩn của thủ lĩnh ISIS hiện nay, Abu Bakr al-Baghdadi.

Al-Shishani, một người gốc Chesnia đến từ Georgia đã tích lũy được kỹ năng chiến đấu trong cuộc nội chiến tại Syria, hô hào trong một đoạn video: “Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng và mọi người hiểu được chúng tôi đang chiến đấu với lý do gì. Chúng tôi đang hướng đến một nhà nước hồi giáo được lãnh đạo bởi một lãnh tụ tôn giáo tối cao”.

Al-Shishani từng là chỉ huy quân sự của ISIS ở Syria trước khi được thăng chức lên làm một trong những thủ lĩnh của nhóm.

Trước khi gia nhập ISIS, al-Shishani từng phục vụ trong quân đội Georgia rồi tham gia cuộc chiến lật đổ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad năm 2012. Bạn bè và người thân của al-Shishani nói rằng anh ta là một người có tài và dễ gần. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều biến cố, trong đó có khoảng thời gian 16 tháng bị giam tại nhà tù ở Georgia từ năm 2011-2012, anh ta trở thành một người Hồi giáo cực đoan.

Theo Nld, Dailymail