Tinh Hoa

Thợ sơn nghi bị đạn bắn trúng người khi đang sửa tháp nhà thờ Thị Nghè

Theo linh mục Chánh xứ giáo xứ Thị Nghè (TP.HCM), anh V. đang tiến hành sơn trên tháp chuông giáo xứ Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì nghi bị 3 ‘viên đạn’ liên tiếp hướng về phía mình, 1 viên bắn trúng mông phải vào viện chờ phẫu thuật.

Giáo xứ Thị Nghè, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh qua Thanh Niên)

Trao đổi với báo Thanh Niên, linh mục Nguyễn Thanh Tùng – Chánh xứ Giáo xứ Thị Nghè (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Lần đầu viên đạn trúng vào khung sắt dàn giáo, viên thứ hai trúng người anh thợ sơn và viên thứ ba trượt gần đó. May mà trúng mông và anh này có đeo dây bảo hộ chứ lệch một chút thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 15/5, anh Đinh Quốc V. (36 tuổi, tạm trú tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, làm nghề sơn nước) cùng một công nhân khác đến và tiến hành sơn lại tháp chuông giáo xứ Thị Nghè trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Khi chuông nhà thờ vừa rung vài hồi thì anh V. nghe tiếng kêu  “bụp” nhỏ ở bức tường tháp chuông, cách đầu anh khoảng 1m và có làn khói trắng bay ra. Nghĩ là giàn giáo bị gì đó nên xì khói, anh V. tiếp tục công việc thì khoảng 1 phút sau anh tiếp tục nghe tiếng bịch dưới phần mông của mình, rồi cảm giác nhói nhức. 

Anh V. bị vật nghi đạn ghim trúng vùng mông. (Ảnh qua Thanh Niên)

“Khoảng 1 phút sau, tôi thấy rát ở mông, nhìn xuống thấy màu đỏ nên nghĩ ai bôi phẩm màu rồi bắn nghịch thôi. Một, hai phút sau tôi lại nghe tiếng “tạch” mới giật mình, vết ở mông vẫn đau rát, sợ quá tôi đi xuống giàn nói với bảo vệ. Lúc đó anh làm cùng không có ở đó nên ảnh không biết”, anh V. nhớ lại.

Sau đó, anh V. được đưa đến thăm khám tại BV Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) để chữa trị. Sau khi chụp chiếu, bác sĩ báo với anh V. nghi có đạn trong mông anh, nằm sâu 6cm nên cấp thuốc cho uống theo dõi, chờ vết thương mưng mủ lên sẽ phẫu thuật.

Anh V. cho biết, anh làm thợ sơn nước mới được 2 năm nay. Bản thân anh trước nay luôn hòa đồng, không có gây hấn hay mâu thuẫn gì với ai. 

Nhà thờ Thị Nghè đang sửa khu vực tháp trước. (Ảnh qua Thanh Niên)

Linh mục Nguyễn Thanh Tùng, Chánh xứ Giáo xứ Thị Nghè cũng thông tin thêm rằng anh V. và một người thợ sơn làm cùng được một người làm trong giáo xứ gọi đến sơn tháp chuông giùm, không lấy tiền. Giáo xứ và hai người thợ này không có xích mích, mâu thuẫn với ai.

Hiện công an Q.Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra, xác minh xem vụ việc có liên quan đến súng, đạn hay không.

Yên Yên (t/h)