Tinh Hoa

Thanh Hóa: Nhặt được 400 triệu, người đàn ông trả lại cho người đánh mất

Trên đường chở cháu đến trường, anh Hùng nhặt được 400 triệu đồng, sau đó anh đã báo lại với chính quyền và tìm người đánh mất trả lại.

Anh Hùng trao trả lại số tiền 400 triệu đồng cho người đánh mất. (Ảnh: Lam Sơn/VnExpress)

Theo báo VnExpress, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 22/11, anh Lê Xuân Hùng (31 tuổi, ngụ xã Đông Minh, H.Đông Sơn) nhìn thấy hai cọc tiền lớn rơi trên đường liên thôn (tổng cộng là 400 triệu đồng) trong lúc chở cháu đi học. 

Anh Hùng sau đó đã báo với chính quyền địa phương và liên hệ tìm người đánh mất tiền.

Theo báo Công an nhân dân, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là của bà Lê Thị Đào (57 tuổi, ngụ xã Đông Minh), vay tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Đông Minh để lấy vốn làm ăn. 

Trên đường về, chiếc túi đựng tiền bị rách, số tiền bên trong rơi ra mà bà Đào không hay biết.

Được biết, gia đình nhà anh Hùng thuộc hộ cận nghèo, kinh tế khó khăn nên hành động đẹp của anh khiến rất nhiều người nể phục. 

Khi được hỏi anh chỉ trả lời rằng: “Không ham thứ không phải của mình. Họ mất cũng giống mình vậy…”.

Yên Yên (t/h)