Thảm họa cháy rừng ở Úc – Đại đào thải trong Kinh Thánh đang bắt đầu (P1)

Vụ cháy rừng ở Úc mới đây đã trở thành vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại quốc gia này trong nhiều thập kỷ. Cùng với Indonesia và rừng mưa Amazon, thế giới đã phải chứng kiến 3 vụ cháy lớn nhất và thiệt hại nặng nhất chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Tai họa xảy ra liên miên, phải chăng giai đoạn này chính là đang ứng nghiệm với lời tiên tri về đại nạn đầu tiên, hỏa thiêu đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất?
Tai họa xảy ra liên miên, phải chăng giai đoạn này chính là đang ứng nghiệm với lời tiên tri về đại nạn đầu tiên, hỏa thiêu đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất? (Ảnh: TH)

Vụ cháy rừng ở Úc này lớn thế nào? Tính từ tháng 9/2019 đến nay, cháy rừng tại Úc đã khiến 26 người thiệt mạng, thiêu rụi 2.000 ngôi nhà và lan rộng ra 80.000 km2. Bên cạnh đó, WWF tại Úc ước tính 1,25 tỉ con vật đã mất mạng trong đợt cháy, trong đó số lượng gấu koala tính đến nay đã giảm 30%, khoảng 8.400 con. Và hậu quả của nó vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Bầu trời rực lửa ở Úc những ngày ấy đã khiến con người không khỏi rùng mình, nó cho con người ta một cảm giác về cuộc sống mong manh của nhân loại, sự tiến bộ của nhân loại cũng không giúp chúng ta thoát khỏi những thảm họa của tự nhiên, từ trong linh cảm phát ra 1 sự khiếp sợ vô thức về tương lai của nhân loại.

Lật giở lại những cổ thư từ cổ chí kim, thiên tai nhân họa xuất hiện chưa bao giờ là vô duyên vô cớ. Mặt trời mọc và lặn, tự theo giờ định sẵn, thủy triều lên hay rút đều có trật tự, trong cõi vô minh tự có thiên ý.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng của vũ trụ, tầng tầng lớp lớp sinh mệnh tại các không gian ngang dọc, trải qua quá trình “Thành-Trụ-Hoại-Diệt”, đi cho đến hôm nay, cuối cùng lưu lại cho con người thế gian rất nhiều những tinh hoa như Thái Cực, Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Dịch, Bát Quái, Trung y, Chữ Hán và những lời tiên tri.

Từ “Càn Khôn Vạn Niên Ca”, “Mã Tiền Khóa”, “Thôi Bối Đồ”, “Mai Hoa Thi”, “Thiêu Bính Ca” đến những lời tiên đoán Maya, Aztec, thần thoại người Hopi, chữ tượng hình Ai Cập, La Mã thần sử, “Các thế kỷ” của Nostradamus v.v… Tuy vậy, trong số các lời tiên tri cổ kim, không lời tiên tri nào có thể sánh với «Khải Huyền» về mức độ kinh tâm động phách và được nhiều người biết đến. 

Thiên tai, khủng bố, ôn dịch, đại chiến chính-tà, và phán xét cuối cùng của Thần, tất cả đều được truyền tải trong Khải Huyền, từng lời từng chữ thảy đều cực kỳ khiếp hãi với tà ác, và cũng là đòn chí mạng hướng đến thế giới. 

Khải Huyền (hoặc Khải Thị) là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước, được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ “Khải Huyền” bắt nguồn từ từ ghép Hy Lạp là apokalupsis. Trong đó, “Apo” nghĩa là lấy đi, cất đi; “kalupsis” nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong.

Vậy ở đoạn nào trong Khải Huyền sẽ giúp chúng ta vén màn bí mật về thảm họa cháy rừng ở Úc?

Bắt đầu từ chương 8 trở đi, cuốn sách mô tả về đại kiếp nạn, hay là cơn thịnh nộ của các vị thần đổ lên khắp địa cầu. Bảy vị thiên sứ sẽ mang đến cho con người những đại kiếp nạn, lần lượt lần lần lượt từng kiếp nạn sẽ đổ lên rừng, biển, bầu trời, các ngôi sao, và cuối cùng là cho con người.

【Nguyên văn Khải Huyền】

8:07 “Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất. Một phần ba trái đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu trụi, và tất cả cỏ xanh bị thiêu hủy”.

8:08 “Vị thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như một núi lớn đang phựt cháy bị ném vào biển. Một phần ba biển biến thành máu”.

8:09 “một phần ba các sinh vật sống trong biển chết, và một phần ba tàu bè ghe thuyền bị tiêu hủy”.

8:10 “Vị thiên sứ thứ ba thổi kèn thì có một ngôi sao lớn cháy phừng phừng như một ngọn đuốc từ trời lao xuống một phần ba các sông ngòi và các suối nước”.

8:11 “Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng, và một phần ba các nguồn nước trở thành ngải đắng; nhiều người chết vì nước ấy, bởi nước đã hóa ra đắng”.

8:12 “Vị thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, và một phần ba các ngôi sao bị đánh, đến nỗi chúng bị tối đi một phần ba. Một phần ba ban ngày không có ánh sáng và một phần ba ban đêm cũng vậy”.

8:13 “Bấy giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, ‘Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của ba vị thiên sứ khác sẽ thổi!’”.

Trong đoạn 8:07 mô tả chính xác một trận hỏa tai khủng khiếp sẽ đến, gây ra sự hủy diệt cho ⅓ hệ thực vật trên toàn trái đất. Hiện nay vụ cháy rừng ở châu Úc đã lớn đến mức mất kiểm soát, nếu nhìn vào ảnh chụp từ ngoài không gian mà nhìn vào trái đất, sẽ thấy châu Úc như một vết thương hở đang rỉ máu. 

Trước đó vào năm 2019, nhân loại phải đối mặt với nhiều vụ cháy lớn khắp châu Mỹ (rừng Amazon, khắp các bang Hoa Kỳ, châu Phi). Điều này khiến con người không khỏi rùng mình, phải chăng giai đoạn này chính là đang ứng nghiệm với lời tiên tri về đại nạn đầu tiên, hỏa thiêu đối với cây cỏ, côn trùng, chim chóc và thú vật trên mặt đất?

Bầu trời rực lửa ở Úc những ngày ấy đã khiến con người không khỏi rùng mình, nó cho con người ta một cảm giác về cuộc sống mong manh của nhân loại
Bầu trời rực lửa ở Úc những ngày ấy đã khiến con người không khỏi rùng mình, nó cho con người ta một cảm giác về cuộc sống mong manh của nhân loại. (Ảnh: Univision)

Những âm thanh kỳ lạ xuất hiện khắp nơi 

Trong “Kinh Thánh – Khải Huyền”, điềm dự báo chung trước mỗi đại kiếp nạn, chính là tiếng kèn báo hiệu của các vị thiên sứ. Chẳng hạn, trong mục 8:068:07 viết:

8:06 “Bấy giờ bảy vị thiên sứ chuẩn bị thổi kèn”.

8:07 “Vị thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn với máu ném vào trái đất…”

Điều này cho thấy rõ tiếng kèn từ thiên thượng chính là dấu hiệu khởi đầu cho sự trừng phạt của các vị thần.

Trùng hợp là hơn một thập kỷ qua, trên thế giới liên tục xuất hiện những âm thanh bí ẩn đến từ bầu trời. Rất nhiều thông tin cùng video ngắn xuất hiện trên mạng đã dẫn chứng cho hiện tượng này. Chúng được người dân trên khắp thế giới từ Canada, Ukraine, đến Mỹ, New Zealand, Anh, Úc… ghi lại. 

Điều đặc biệt là những âm thanh phát ra thực sự rất giống tiếng kèn từ không gian vũ trụ truyền đến Trái đất. Theo đó, nhiều nhóm người thuộc Kitô giáo đã đưa ra cảnh báo đó chính là dấu hiệu của sự trừng phạt mà Thượng đế giáng xuống con người. Họ kêu gọi con người hãy mau sám hối và thực hành đức tin vào Thượng đế. 

Dưới đây là một số video nổi bật về “tiếng kèn” từ vũ trụ được các trang mạng đăng tải:

Video đầu tiên về những âm thanh bí ẩn này do một người dùng Youtube ghi lại tại thành phố Homel, Belarus vào năm 2008.

Tại Allen, Texas , Mỹ vào ngày 24/1/2012, một âm thanh kỳ lạ đã khiến cho một nhóm người tại bãi đỗ xe phải dừng công lại và nhìn lên bầu trời, một người hét lên: “Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ âm thanh nào như thế”.

Tháng 6/2013, Kimberly Wookey đến từ Terrace, British Columbia ở Canada đã phát hiện những âm thanh bí ẩn đến từ không gian. Kể từ đó cô đã thu thập được một số bản thu âm về hiện tượng này.

Âm thanh kỳ lạ ở thủ đô Kiev, Ukraina ngày 11/8/2011.

Âm thanh bí ẩn ở Chicago ngày 13/5/2012.

Vòng tròn khổng lồ và tiếng kèn trumpet trên bầu trời Jerusalem, Israel ngày 1/10/2016.

Những âm thanh này ngày càng xuất hiện nhiều trên các mặt báo, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dùng mạng. Thậm chí, một số chuyên gia và nhà khoa học đã vào cuộc nghiên cứu về nguồn gốc của chúng.

Một trang web mang tên StrangeSound.org cũng đã được thành lập để ghi lại hiện tượng này, trong đó người ta tổng hợp được một danh sách hơn 150 video về những “tiếng kèn” từ vũ trụ. Chỉ riêng những ngày đầu năm 2020, đã có 10 video được gửi về cho trang chủ yếu từ Anh và Mỹ.

Âm thanh lạ ở San Antonio, Texas ngày 2/1/2020.

Bầu trời đỏ trong Kinh thánh và tiếng kèn trumpet ngày 3/1/2020

Những âm thanh này khiến người ta không khỏi cảm thấy khiếp sợ, vì nó quá trùng khớp với tiếng kèn được mô tả trong Kinh thánh. Thêm vào đó, những vụ cháy lớn tại rừng Amazon, nước Mỹ, châu Phi, châu Úc thời gian qua dường như cũng trùng hợp với lời tiên tri “Một phần ba Trái đất bị thiêu đốt”. Phải chăng dự ngôn về thảm họa đầu tiên mà các vị thần giáng xuống con người đã ứng nghiệm? Và liệu con người sẽ phải đối mặt với điều gì kế tiếp?

Hỏa tai chỉ mới là sự bắt đầu, điều tiếp theo sau đó e là đáng sợ hơn nhiều. Cụ thể, theo những gì được ghi rõ trong Khải Huyền, con người sẽ lần lượt phải đối mặt với những thảm họa sau:

  • Núi lửa phun nham thạch, ⅓ sinh vật trên biển bị chết, ⅓ tàu bè bị tiêu hủy.
  • Thiên thạch va vào Trái đất, ⅓  sinh vật trong sông ngòi bị hủy diệt.
  • Thảm họa vũ trụ, gây ra sự hủy diệt đối với các vì sao trên bầu trời.

Không những thế, sau khi 4 Thiên sứ mang đến tai ương cho địa cầu, sẽ xuất hiện một con đại bàng báo hiệu vẫn còn những tai ương kế tiếp, như mục 8:13 trong Khải Huyền viết:

8:13 “Bấy giờ tôi thấy và nghe một chim đại bàng bay giữa trời kêu lớn, ‘Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những ai sống trên đất, vì tiếng kèn của 3 vị Thiên sứ khác sẽ thổi!’”

Đại bàng ám chỉ ai?

Trong «Khải Huyền», chỉ cần là đại bàng thì nhất định là chỉ Mỹ quốc. Đây vốn là thiên cơ nhưng trên thực tế con người hiện nay đều biết rằng chim đại bàng chính là biểu tương của nước Mỹ. 

Trong Đại ấn của Hoa Kỳ, mặt trước được sử dụng làm quốc huy với hình tượng đại bàng đầu trắng xòe rộng hai cánh, cành nguyệt quế ở phía chân trái của chim đại diện cho sự chiến thắng vẻ vang trong quá khứ và hòa bình thực tại mà nước Mỹ giành được. Còn 13 mũi tên ở chân phải tượng trưng cho tinh thần hùng dũng, quyết tiêu diệt mọi kẻ thù có ý định làm tổn hại cho nước Mỹ. Cuối cùng, 13 dải sọc đỏ trắng xen kẽ trên lá cờ trước ngực chim đại bàng đại diện cho 13 bang thành lập đầu tiên của nước Mỹ trong quá khứ. Đầu chim hướng về bên trái, mang biểu tượng kỳ vọng vào nền hòa bình cho thế giới. 

Quốc huy Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Quốc huy Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. (Ảnh: Wikipedia)

Dự ngôn Thôi Bối Đồ từ hơn 1300 năm trước cũng từng nhắc đến hình tượng “bạch đầu ông” để nói về mối liên hệ này.

Tượng 46

Sấm viết:

Ảm ảm âm mai, Sát bất dụng đao

Vạn nhân bất tử, Nhất nhân nan đào

Tụng viết:

Hữu nhất quân nhân thân đới cung

Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông

Đông biên môn lý phục kim kiếm

Dũng sĩ hậu môn nhập Đế cung

Tạm dịch:

Sấm rằng:

Âm u mù mịt, giết không dùng đao

Vạn người không chết, một người khó chạy

Tụng rằng:

Có một người lính mình đeo cung

Chỉ nói ta là bạch đầu ông

Hướng Đông cửa ngõ phục bảo kiếm

Dũng sĩ cổng sau nhập Đế cung

Ở đây chúng ta chỉ tạm phân tích 1 câu “Chỉ nói ta là bạch đầu ông”, vì nếu không dung lượng bài viết sẽ rất dài. Đại ấn của Hoa Kỳ được sử dụng để xác thực một số tài liệu do chính phủ liên bang Hoa Kỳ cấp, lần đầu tiên được sử dụng công khai vào năm 1782, đến nay đã có lịch sử 237 năm. Xét theo chiều dài lịch sử, quốc huy của Hoa Kỳ cũng đã không thay đổi trong hơn 200 năm, đáng được gọi là “ông”. Vì vậy, “bạch đầu ông” trong câu này là ẩn dụ để chỉ Mỹ.

Khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again). Sau khi nhậm chức, chính sách của ông là “Ưu tiên nước Mỹ” (America First). Hơn nữa, ông cũng đánh giá rất cao các giá trị truyền thống của Mỹ, đồng thời cũng công khai ôm quốc kỳ Mỹ nhiều lần.

Hai câu nói tổng thống Trump dùng nhiều nhất chính là hai câu nói trên “”Make America Great Again” và “America First”. Trong hầu hết mọi bài phát biểu, ông đều luôn nhấn mạnh là mọi điều ông làm đều là vì nước Mỹ. Dùng câu nói “Chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông” tạm dịch là ‘Chỉ nói ta là bạch đầu ông’ để miêu tả ông khi lên nắm quyền và phương châm chính sách là rất xác đáng và phù hợp.

Cũng chính vì muốn ‘làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” và “ưu tiên nước Mỹ”, ông đã hạ quyết tâm muốn giải quyết vấn đề thương mại không công bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, từ đó mở ra cuộc chiến về lĩnh vực thương mại.

Hai câu nói tổng thống Trump dùng nhiều nhất chính là hai câu nói trên “”Make America Great Again” và “America First”. Trong hầu hết mọi bài phát biểu, ông đều luôn nhấn mạnh là mọi điều ông làm đều là vì nước Mỹ.
Hai câu nói tổng thống Trump dùng nhiều nhất chính là hai câu nói trên “”Make America Great Again” và “America First”. (Ảnh: ABC)

Đại bàng là loài chim thống lĩnh bầu trời

Nước Mỹ là quốc gia tiên phong về mọi phương diện, từ kinh tế chính trị cho đến khoa học kỹ thuật, bao gồm các dự án không gian dự báo khủng hoảng và các chiến dịch không kích tự vệ hoặc tiến công vào hang ổ khủng bố. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật thành lập Lực lượng không gian, mục đích cảnh báo và đối phó với những cuộc tấn công của tên lửa tầm xa.

Các tên lửa xuyên lục địa để muốn tránh bị đánh chặn sẽ bay với tốc độ rất cao, khoảng hơn 6.000 km/h (Mach 5), và vượt ra khỏi bầu khí quyển, sau đó theo sự chỉ dẫn của hệ thống định vị mà tiến đến mục tiêu trên lục địa. Do đó, Tổng thống Donald Trump hiện vẫn đang tăng tốc triển khai lực lượng không gian, nhằm phát triển các vệ tinh quân sự, có thể cảnh báo hoặc thậm chí tấn công tên lửa trên không. 

Điều này khiến cho năng lực không gian của Hoa Kỳ được nâng lên. Đồng thời, hệ thống vệ tinh này sẽ giống như những con mắt ngoài không gian của chính phủ Mỹ, giúp họ có thể quan sát toàn thể trái đất từ trên cao, cũng như có cái nhìn chi tiết hơn về các thiên thể trong không gian vũ trụ.

Đây cũng chính là 1 an bài để “chim đại bàng” Hoa Kỳ có thể sớm nhận ra những đại thảm họa sẽ xảy đến với nhân loại.  

Ngoài ra, nước Mỹ đi đầu về công nghệ và y tế. Những bí mật mà các quốc gia đang che giấu, những mầm bệnh mà khoa học cũng chưa từng biết, những tiềm ẩn trong lòng đất, nước Mỹ đều có công nghệ để cảnh báo, nhưng chỉ là cảnh báo chứ không phải đối phó triệt để. Cùng với cơ chế dân chủ của xã hội Mỹ, những điều này cho dù bị các chính phủ không dám nói ra, nước Mỹ sẽ có những người thuộc lớp tinh anh công bố cho thế giới. Cũng chính là những điều sẽ khiến thế giới phải bàng hoàng sợ hãi.

Trên đây mới chỉ là 4 thảm họa mang tính “thiên tai” sẽ xảy đến, những thảm họa sau đó sẽ là “nhân họa” đối với con người

  • Thiên thần thứ năm thổi kèn: Xuất hiện những yếu tố gây khổ hình cho những người không được đóng dấu ấn của Thiên Chúa trong vòng 5 tháng 

Đây là ám chỉ dịch bệnh, hiện nay tại Trung Quốc đang xuất hiện dịch hạch, dịch viêm phổi liên quan đến SARS cũng đang có nguy cơ manh nha tại nước này, điều đó cho thấy điều dự ngôn trong Khải Huyền không phải là có cơ sở. Dịch bệnh sẽ phát tán và hoành hành trong 5 tháng.

  • Thiên thần thứ sáu thổi kèn: Bốn thiên thần đang bị trói ở sông Êuphơrát (Euphrates) được thả ra mang theo 200 triệu kỵ binh đi tàn sát 1/3 nhân loại.
Khi các Thiên sứ thổi kèn, cũng là lúc nhân loại phải đón nhận những thảm họa.
Khi các Thiên sứ thổi kèn, cũng là lúc nhân loại phải đón nhận những thảm họa. (Ảnh: Wikipedia)

Đây là dấu hiệu cho 1 cuộc chiến tranh toàn diện, cũng tức là chiến tranh thế giới. “Bốn thiên sứ” đại biểu bốn chủng thế lực. Bốn thiên sứ bị trói ở sông Euphrates chứng tỏ bốn thế lực đều tập trung tại Trung Đông: Thế lực Do Thái giáo Israel, thế lực các nước Hồi giáo, thế lực các nước Cơ Đốc giáo và thế lực các nước cộng sản. 

«Khải Huyền» dùng chữ “bị trói” để miêu tả cực kỳ chính xác cục diện tại Trung Đông: Lực lượng bốn phe đều muốn xông lên đánh một trận lớn, nhưng lại bị trói lại không thể thi triển bởi những xung đột nhỏ kéo dài triền miên.

“Hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói ở sông lớn Euphrates” tức là khi thời điểm tới, chúng Thần sẽ cho phép xảy ra đại chiến. 

Chúng ta có thể thấy trong thời điểm hiện tại, cuộc thương chiến Mỹ – Trung đã dẫn đến chiến tranh lạnh giữa 2 nước. Mỹ và Iran cũng tuyên bố trả đũa lẫn nhau. Nga sau bao nhiêu năm bị vây hãm về kinh tế cũng muốn “tính sổ” tại Trung Đông. Hoàn cảnh hiện tại đối với con người mà nói, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Chỉ cần 1 bên hét lên 1 tiếng, là 4 phía sẽ lao vào đánh giết. Số quân tham gia trong sự kiện này là 200 triệu, và cuộc chiến sẽ gây tử vong cho ⅓ nhân loại.

Vậy liệu những điều dự đoán trong Khải Huyền có trở thành sự thật?

Chúng ta chỉ có thể tìm thấy câu trả lời ở tương lai, và Khải Huyền cũng như tất cả những lời tiên tri khác vốn sứ mệnh của chúng không phải là vẽ ra một viễn cảnh tăm tối để hù dọa con người, mà là một lời cảnh báo và mở ra cơ hội để con người được lựa chọn: lựa chọn đứng về phía thiện lương chân chính, hay lựa chọn ủng hộ những thế lực tà ác. Vận mệnh là điều đã được an bài, nhưng lựa chọn lại nằm ở chính chúng ta.

Xem phần 2: Dịch bệnh Vũ Hán – Đại đào thải trong Kinh Thánh đang bắt đầu (P2)

Thiên Bảo

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x