Tinh Hoa

Thai phụ bị nhốt trong xe hơi, suy sụp kêu cứu: Đứa trẻ không còn động nữa

Thượng Hải bị phong tỏa và kiểm soát gắt gao để thực hiện kế hoạch “Chính trị thanh linh” (chính trị 0 ca nhiễm), khiến nhiều thảm kịch xảy ra liên tục. Mấy ngày trước, một thai phụ bị nhốt trong xe 6 ngày, kêu cứu vì đứa con trong bụng không còn động nữa.

Một thai phụ bị nhốt trong xe 6 ngày, suy sụp kêu cứu, (Ảnh minh họa tổng hợp)

Vào ngày 13/4, trên Internet lan truyền một lời cầu cứu. Tài khoản “Khuyết cá giang thần nhất dạng đích nhân” đã đăng một thông điệp cầu cứu trên Weibo có tiêu đề: “Giúp đỡ chống dịch”, nói rằng cô là một sản phụ được chẩn đoán dương tính, bị cách ly trong ô tô riêng của mình trong 6 ngày, và cô đã gọi cho CDC nhiều lần để được chăm sóc y tế nhưng đều vô ích. “Tôi sắp hết thức ăn trong xe và thời tiết ngày càng xấu, tôi không thể chịu đựng được nữa. Đứa bé trong bụng cũng không thấy cử động nữa, mau cứu tôi với.”

Lời kêu cứu của thai phụ trên mạng. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Thai phụ cũng thông báo số điện thoại và địa chỉ chi tiết, có nhân viên y tế đã gọi điện xác nhận. Sau đó, đông đảo cư dân mạng chia sẻ giúp đỡ, dưới sức ép của dư luận phía chính phủ mới có hành động. Tối hôm đó, sản phụ cho biết cô đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng đã để lại những bình luận giận dữ: “Người nào nảy ra ý tưởng cách ly người trên xe vậy?”. “Đừng nói Thượng Hải giống như địa ngục, không không không, đừng đánh giá quá cao Thượng Hải.”

Trước đó, phía chính phủ Thượng Hải cũng từng cưỡng chế cách ly đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, điều này đã khiến dư luận trong và ngoài nước lên án. Sau đó nhà chức trách cam kết rằng “những cha mẹ dương tính có thể chăm sóc con cái của họ”. Nhưng cách đây vài ngày, các bà mẹ ở Thượng Hải vẫn kêu cứu trên mạng, cho biết dù cả nhà đều có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng nhà chức trách vẫn đưa cháu bé 14 ngày tuổi đến Trung tâm cách ly trẻ sơ sinh Kim Sơn.

Tử Vi (Theo NTDTV)