Tinh Hoa

Tay vợt hài hước Gael Monfils: Cứ ra sân là biểu diễn

Gael Monfils, một tay vợt người Pháp, luôn chơi theo kiểu “ra sân là biểu diễn”. Với anh đôi khi kết quả trận đấu không quá quan trọng, bởi vậy anh chưa bao giờ vươn tới đẳng cấp của những tay vợt hàng đầu. Song, Monfils không bao giờ thay đổi phong cách chơi của mình.

Mỗi khi ra sân Gael vẫn luôn biểu diễn và tung ra chiêu trò gây cười cho khán giả, vì lẽ đó một biệt danh “Gã điên” tennis đã gắn liền với anh từ lúc nào không hay. Cũng chính vì phong cách thi đấu phóng khoáng của mình mà anh đã luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Khi anh thi đấu khán giả luôn ngóng đợi những pha biểu diễn đẹp mắt, hay những tình huống pha trò hài hước của tay vợt 28 tuổi.

Ở trận đấu ra quân tại Monte-Carlo 2015, Monfils một lần nữa tạo cho khán giả thấy trình độ diễn trò của mình đạt đến đẳng cấp thượng thừa.

Monfils giả vờ quay mặt đi để lừa đối thủ…

Trong tình huống ở game 4, set 2 trận đấu với Dolgopolov, sau cú bỏ nhỏ, Monfils giả vờ quay mặt đi để lừa đối thủ chủ quan đánh bóng dễ sang, sau đó quay ngược người lại làm một cú bồi khiến đối thủ trở tay không kịp.

Khỏi phải nói khán giả thích thú như nào với tình huống đặc biệt này, khi đứng lên vỗ tay nhiệt tình cho tay vợt người Pháp.

Có thể nói đó là pha bóng quá hay và chỉ có một tay vợt như Monfils mới dám làm như vậy trong một trận đấu chính thức.

Sau đó nhanh chóng quay lại bồi một cú khiến đối thủ trở tay không kịp.

Kết thúc trận đấu, Monfils là người giành chiến thắng với tỷ số 7-6 (5), 7-6 (6), tại vòng 3 tay vợt người Pháp sẽ đối đầu với “Tàu tốc hành” Roger Federer.

Tổng Hợp