Tinh Hoa

Tấn công cảnh sát Pháp, thủ phạm bị bắn hạ

Một đối tượng dùng dao đâm bị thương 3 nhân viên tại đồn cảnh sát ở Joue-les-Tours, ngoại ô thành phố Tours, miền Trung nước Pháp đã bị bắn chết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp là Bernard Cazeneuve hôm Thứ Bảy (20/12) xác nhận.

Cảnh sát thu thập chứng cứ pháp y bên trong đồn cảnh sát của Joue les-Tours sau vụ tấn công. (Ảnh AP)

Christophe Crepin, cảnh sát có mặt khi vụ tấn công xảy ra, cho hay kẻ tấn công đã dùng một con dao dài, giống với loại thường được dùng trong nhà bếp.

Viên cảnh sát này thuật lại, “khi kẻ tấn công đập vào chốt cửa, một cảnh sát mở cửa xem xét tình hình. Ngay lập tức, hắn ta lao vào các đồng nghiệp của tôi, đâm vào tay của một người rồi tấn công lên cổ và mặt một người khác”.

Ông Creplin xác nhận, đối tượng này vừa đâm vào các nhân viên cảnh sát một cách dã man vừa hô “Thánh Ala vĩ đại”.

Theo BBC, hung thủ từng phạm nhiều tội danh nhưng không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo Pháp.

Ba cảnh sát bị thương đang được điều trị ở bệnh viện và hiện đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

Văn phòng Công tố Paris nhận định, “đây là một vụ mưu sát có tính toán, và là một âm mưu tội ác có liên quan đến các tổ chức khủng bố”.

Cơ quan chống khủng bố của văn phòng này đã mở một cuộc điều tra để làm rõ liệu “còn có ai đứng sau người tấn công đã chết hay không, hay đây chỉ là hành động của một người có vấn đề về tâm thần”, công tố viên Jean-Luc Beck cho biết.

Trang BBC thông tin, anh trai của hung thủ từng thể hiện mong muốn tới Syria.

Giới chức Pháp nghi ngờ, vụ việc này có liên quan đến làn sóng công dân nước này sang Trung Đông tham gia các hoạt động thánh chiến. Ước tính khoảng 1.200 người Pháp đã gia nhập hàng ngũ phần tử khủng bố ở Iraq và Syria.

Việc này cũng gợi lại vụ xả súng của phần tử Hồi giáo cực đoan người Pháp là Mohammed Merah, làm chết 7 người ở thành phố Toulouse miền Nam nước này vào năm 2012.

Theo Dân trí