Tinh Hoa

Tấn công bạo lực ở Tennessee: 3 người bị bắn chết, 3 người bị thương

Cảnh sát Tennessee cho biết một tay súng đã bắn chết 2 người và làm bị thương 3 người khác trong một loạt vụ xả súng và cướp xe ở thành phố. Sau khi bị cảnh sát truy đuổi, người này đã rút súng tự sát.

Dangelo Dorsey đã bắn chết 2 người rồi tự sát sau khi bị cảnh sát truy đuổi. (Ảnh qua NTD)

Văn phòng Điều tra Tennessee (TBI) cho biết, Dangelo Dorsey, 29 tuổi, bị tình nghi giết 2 người. Giám đốc TBI – David Rausch nói với các phóng viên rằng sau khi đâm vào một chiếc xe bị đánh cắp, Dorsey sau đó đã rút súng tự sát, theo tờ The Tennessean.

Chuỗi tội ác bắt đầu vào sáng 13/9 dọc theo đường liên bang 24 gần Beechgrove ,khi Dangelo Dorsey nổ súng từ trong một chiếc xe đang di chuyển, giết chết một người và làm bị thương một người khác, Rausch cho biết trong một bản tin.

Sau đó Dorsey ra khỏi xe khi giao thông dừng lại trên đường liên bang, anh ta tiếp tục bắn vào tay một tài xế khi cố gắng đột nhập vào xe của cô, và bắn vào mặt một tài xế xe tải gần đó, Rausch nói thêm.

Ảnh chụp ordan Stevens, người bị Dorsey bắn chết hôm 13/9, cùng vợ Aileen Stevens. (Ảnh qua The Epoch Times)

Trong một trường hợp, Dorsey bị cáo buộc đã cầm súng bắn vào một cặp vợ chồng mà ăn ta bắt làm con tin, trước khi đưa họ đến một ngôi nhà ở McMinnville. Dorsey đã bắn chết Jordan Stevens, 23 tuổi, trước mặt vợ anh ta. Sau đó, Dorsey buộc người phụ nữ lên xe đến đường liên bang, dẫn đến một cuộc truy đuổi của cảnh sát, các sĩ quan nói với kênh Fox17.

Cảnh sát cho hay Dorsey cuối cùng đã đâm xe, và sau đó anh ta đã bắn chết mình, và nói thêm rằng nữ con tin đã được tìm thấy an toàn sau vụ tai nạn,.

Mẹ của Stevens, Michelle Stevens, cho biết con trai bà đang trên đường đến nhà thờ cùng với người vợ đang mang thai, Aileen Stevens, thì họ bị bắt làm con tin.

“Tôi muốn mọi người biết Jordan đã chết như một người hùng,” Michelle Stevens nói với Fox17.

Trang quyên góp GoFundMe đã được thiết lập cho gia đình Michelle.

“Chúng tôi rất đau lòng cho gia đình quý giá này và cho sự mất mát của Jordan Stevens, một người chồng, người con, người anh em và người sắp được làm cha. Chúng tôi biết không lời nói hoặc hành động nào có thể mang lại sự an ủi, nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Nếu có thể, xin vui lòng xem xét giúp tôi hỗ trợ tài chính cho Aileen Stevens, vợ của Jordan và gia đình Stevens trong thời gian khó khăn này,” theo trang GoFundMe.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)