Tinh Hoa

Tài liệu rò rỉ: Trung Quốc có hẳn một chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Hơn 400 trang tài liệu mật của chính phủ Trung Quốc vừa bị tiết lộ đã mở ra một cái nhìn chưa từng thấy về chiến dịch đàn áp của chính quyền nước này đối với các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, theo tờ New York Times. 

Quân đội Trung Quốc trấn áp người Duy Nô Nhĩ ở Tân Cương. (Ảnh qua The Qazaq Times)

Hôm 16/11 vừa qua, tờ New York Times đã đăng toàn bộ 403 trang tài liệu mật của chính phủ Trung Quốc trên website. 

Trong đó gồm gần 200 trang về các bài phát biểu nội bộ của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác, cùng hơn 150 trang chỉ thị và báo cáo về việc theo dõi và kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngoài ra còn có tài liệu tham khảo về kế hoạch mở rộng sự kiểm soát đối với các khu vực khác ở Trung Quốc.

Đây là một trong những vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ nội bộ Đảng Cộng sản trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ khi Đảng này lên nắm quyền trong nhiều thập kỷ qua. 

Đáng chú ý là trong tài liệu, các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đã trực tiếp ra lệnh hành động quyết liệt và khẩn cấp chống lại ‘bạo lực cực đoan’ ở Tân Cương, bao gồm cả việc bắt giữ và tống giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ. 

Trước đó, theo thông tin từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị chính quyền giam giữ trong vài trăm trại tập trung ở Tân Cương. Tuy nhiên khi bị cộng đồng quốc tế lên án, Bắc Kinh vẫn khẳng định đó chỉ là những trung tâm hướng nghiệp, đào tạo nghề nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Dưới đây là những tiết lộ quan trọng trong tài liệu mật bị rò rỉ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Urumqi, Tân Cương năm 2014. (Ảnh: Reuters)
Ảnh cắt từ một video cho thấy cảnh tượng tù nhân Duy Ngô Nhĩ, đầu cạo trọc, tay bị trói trong một trại cải tạo ở Tân Cương. (Ảnh qua BreakingNews.com.bd)

Ngoài ra, trong tập tài liệu còn có một chỉ thị của chính quyền hướng dẫn các quan chức địa phương cách xử lý những câu hỏi của sinh viên Duy Ngô Nhĩ, khi họ trở về nhà từ các trường đại học. 

Ví dụ nếu các sinh viên hỏi “Gia đình tôi đâu rồi?”, nhà chức trách có thể giải thích rằng người thân của họ đã được đưa vào một trung tâm đào tạo nghề do chính phủ thành lập. Kèm theo đó là một lời đe dọa thái độ của họ có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn giam giữ người thân. Vì vậy, tốt hơn hết họ nên im lặng.

Theo tờ New York Times, tài liệu trên do một chính trị gia Trung Quốc giấu tên cung cấp. Nhân vật này hy vọng việc công bố tài liệu sẽ ngăn chặn các nhà lãnh đạo đảng, bao gồm cả ông Tập thoát khỏi tội ác giam giữ và đàn áp hàng loạt người dân tộc thiểu số. Việc các văn bản tối mật như vậy được tiết lộ cũng cho thấy sự chia rẽ và bất mãn lớn trong nội bộ ĐCSTQ về chiến dịch đàn áp này.

Thùy Linh (Theo The New York Times)