Tinh Hoa

Sư tử lũ lượt leo lên cây nằm để… tránh ruồi

TPO – Ít nhất 15 con sư tử đã leo lên một cái cây ở Serengeti (Tanzania) và nằm vắt vẻo trên khắp các cành để tránh tình trạng ruồi nhặng gia tăng ở thảm cỏ sau những cơn mưa kéo dài.

Những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Bobby-Jo Clow (32 tuổi, từ Dubbo, Australia) chụp lại khi ông cùng đoàn du lịch của mình đang thăm thú khu vực Serengeti (nước Cộng hòa thống nhất Tanzania).

Trước mắt Bobby-Jo Clow lúc đó là một cảnh tượng hết sức lạ lùng: ít nhất 15 con sư tử đang nằm vắt vẻo đủ mọi tư thế ở độ cao cách mặt đất 4 – 5 mét trên một cái cây.

Bobby-Jo Clow đã liều mình lại gần cái cây đủ để nghe thấy tiếng ngáy của những con sư tử và chụp lại hình ảnh khó tin này. Theo lời mô tả của Bobby-Jo Clow, những con sư tử này di chuyển khá vụng về trên các cành cây mảnh khảnh.

Theo lời của hướng dẫn viên, lí do khiến những con sư tử này phải nhất loạt leo lên cây là bởi dưới đất quá nhiều… ruồi. Sau những cơn mưa kéo dài ở Serengeti, số lượng ruồi nhặng ở thảm cỏ đã tăng mạnh và khiến ngay cả những “chúa sơn lâm” cũng không thể chịu nổi.

Những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Bobby-Jo Clow (32 tuổi, từ Dubbo, Australia) chụp lại khi ông cùng đoàn du lịch của mình đang thăm thú khu vực Serengeti (nước Cộng hòa thống nhất Tanzania).

Trước mắt Bobby-Jo Clow lúc đó là một cảnh tượng hết sức lạ lùng: ít nhất 15 con sư tử đang nằm vắt vẻo đủ mọi tư thế ở độ cao cách mặt đất 4 – 5 mét trên một cái cây.

Bobby-Jo Clow đã liều mình lại gần cái cây đủ để nghe thấy tiếng ngáy của những con sư tử và chụp lại hình ảnh khó tin này. Theo lời mô tả của Bobby-Jo Clow, những con sư tử này di chuyển khá vụng về trên các cành cây mảnh khảnh.

Theo lời của hướng dẫn viên, lí do khiến những con sư tử này phải nhất loạt leo lên cây là bởi dưới đất quá nhiều… ruồi. Sau những cơn mưa kéo dài ở Serengeti, số lượng ruồi nhặng ở thảm cỏ đã tăng mạnh và khiến ngay cả những “chúa sơn lâm” cũng không thể chịu nổi.

Theo Tiền Phong