Tinh Hoa

Sự tàn bạo của ISIS với các thành viên tham gia tổ chức khủng bố này

Các tay súng từng chiến đấu dưới bóng cờ đen của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) ở Syria trở về Đức, tiết lộ sự tàn bạo của những phần tử khủng bố đối với các thành viên từng gia nhập tổ chức của họ.

Một thành viên của ISIS vẫy cờ đen.

Khoảng 200 tay súng từng sát cánh cùng ISIS vừa trở về Đức. Một trong số này đã đồng ý hợp tác với lực lượng an ninh Đức để cung cấp chi tiết về thời gian ở cùng ISIS, Sueddeutsche Zeitung đưa tin.

Nhiều người kể về không khí sợ hãi, hoài nghi và tàn nhẫn vây quanh họ. Một tay súng cho biết, anh ta từng bị đưa tới nơi chuyên diễn ra cảnh tàn sát vì từ chối giao hộ chiếu cho ISIS. Tại đó, những bức tường và sàn nhà nhuốm màu máu. Người này cũng nhắc tới chi tiết người ta quẳng một thi thể mất đầu vào chỗ ngủ của anh ta.

Các tay súng cho hay, ISIS bị hoang tưởng khi nghĩ rằng những người do thám đang xâm nhập vào tổ chức của họ. Bởi vậy, bất cứ ai chúng thấy khả nghi đều bị tra tấn, bị bắn hoặc chặt đầu. Một tay súng tiết lộ câu chuyện của tân binh bị hành quyết vì giấu điện thoại.

Theo News.com.au, thành viên từng chiến đấu cho ISIS cố gắng rời khỏi Syria mà không có giấy phép viết tay của lãnh đạo nhóm sẽ bị bắn. Các tay súng này cũng nhắc đến cuộc kiểm tra tàn nhẫn về lòng dũng cảm. Họ bị yêu cầu giết người để chứng minh việc tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của ISIS.

Khoảng 50 tay súng trở về bang North Rhine Westphalia của Đức. Trong số này, giới chức bang quan tâm chặt chẽ tới khoảng 10 người dạn dày chinh chiến và đang trở nên hung bạo. Các cựu tay súng ISIS còn lại bị chấn thương hoặc vỡ mộng.

Theo VNE