Tinh Hoa

Sống sót kỳ diệu sau 6 ngày bị lạc trên sa mạc nhờ ăn kiến

Một người thợ săn đã bị lạc đường trong sa mạc ở Úc, và ông đã may mắn sống sót sau 6 ngày nhờ ăn kiến, trong khi không hề uống một giọt nước nào.

Cảnh sát Úc đã tìm thấy Reginald Foggerdy hôm 13/10 sau 6 ngày ông bị lạc trong sa mạc. (Ảnh: Internet)

Ông Reginald Foggerdy (62 tuổi) đã thực hiện một chuyến đi săn cuối tuần cùng với người anh em trai của mình tại sa mạc Great Victoria, một vùng sa mạc cằn cỗi và thưa thớt dân cư ở khu vực Tây Úc.

Ông đã mất tích vào hôm Thứ Tư (7/10) khi đi săn các loài động vật tại một nơi hoang dã khô cằn và đầy cát. Cảnh sát cho biết khi ấy ông Foggerdy chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun, quần short và dép lê.

Sĩ quan cảnh sát Andy Greatwood cho biết, sau khi tìm kiếm trên một phạm vi rộng lớn (kể cả tìm kiếm trên không) cùng với sự trợ giúp của thổ dân địa phương, họ đã tìm thấy ông Foggerdy trong tình trạng kiệt sức vì mất nước và bị ảo giác nhẹ vào ngày Thứ Ba (13/10).

Anh Greatwood kể lại với một đài phát thanh địa phương rằng, trong vài ngày sống sót vừa qua, ông Foggerdy đã nằm dưới một gốc cây và ăn những con kiến đen để tồn tại. Ông không hề uống một giọt nước nào trong vòng 6 ngày và chịu đựng thời tiết nóng bức với nhiệt độ lên tới 37 độ C vào ban ngày.

Ông Foggerdy đã ăn những con kiến đen để sống sót trong 6 ngày kể từ khi mất tích. (Ảnh: Internet)

Ông Foggerdy được tìm thấy tại một nơi cách chỗ ông mất tích khoảng 15km, và cách thị trấn dân cư gần nhất đến khoảng 170km.

Sự sống sót của ông Foggerdy, trong điều kiện khắc nghiệt nói trên là một điều kỳ diệu. Bà Arlyn, vợ ông, đã bật khóc khi biết tin chồng mình còn sống.

Theo Daikynguyenvn / CNN