Tinh Hoa

Sốc trước sự tàn khốc và man rợ ở lễ hội chọi chó

Những trận chiến tàn khốc tại lễ hội chọi chó ở miền bắc Trung Quốc khiến người ta cảm thấy kinh hãi và man rợ. Tuy nhiên, lễ hội gây sốc này được khẳng định chỉ mang tính “giải trí”, khiến các nhà bảo vệ động vật lên án mạnh mẽ. Còn người dân địa phương cảm thấy thích thú với màn đấu đánh dấu sự kết thúc lễ hội mùa xuân diễn ra trên toàn quốc.

Cuộc thi đẫm máu này được mở ra, thu nạp tất cả chó được mang đến để tỉ thí.

Những trận chiến sẽ diễn ra trong vài ngày, do 6 người dân ở làng Sanjiao, huyện Tắc Sơn, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc tổ chức.

Anh Shi Pan, 45 tuổi, một trong những người đồng tổ chức lễ hội chọi chó này, phản ứng trước các chỉ trích rằng vì làng của anh ở vùng nông thôn nghèo, người dân địa phương nhờ có lễ hội này mới có trò giải trí.

“Người dân ở thành phố chỉ trích lễ hội chọi chó của chúng tôi, nhưng họ có tiền để tham gia mọi trò giải trí diễn ra trong hơn 100 lễ hội đầu năm trên khắp toàn quốc. Còn chúng tôi không có cơ hội đến những nơi đó. Chúng tôi phải tổ chức lễ hội của riêng mình để giải trí”- Shi Pan nói.

Trong khi bị cấm ở một số quốc gia, các trận chiến chó này là một trong những điểm đến thu hút ở miền bắc Trung Quốc đối với người dân ở các địa phương lân cận cũng như du khách.

Mặc dù có nhiều cảnh cắn xé máu me man rợ, tàn khốc nên bị phản đối, song ban tổ chức khẳng định rằng đó là một phần truyền thống từ xưa. Cảnh sát thì cho rằng sự kiện này không vi phạm bất cứ luật lệ nào, cũng như không có khiếu nại chính thức.

Tuy nhiên, nếu chọi chó mà dính đến cá cược thì sẽ trở thành bất hợp pháp. Mới đây nhất, 8 người ở tỉnh Chiết Giang đã bị bắt vì có hoạt động tổ chức chọi chó ăn tiền, theo đó khán giả đặt cược tới 5.000 Nhân dân tệ (hơn 17 triệu VNĐ) cho một con chó và có thể kiếm hàng chục ngàn Nhân dân tệ trong một trận đấu.

Con chó nào chiến thắng trong mỗi cuộc đấu, người chủ sẽ được thưởng một tút thuốc lá và một cốc rượu mừng.

Do đó, cho dù những nhà bảo vệ động vật như Chung Lu cực lực phản đối, anh Pan Shi cho hay “đó là một thành công lớn, và chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội tương tự vào năm sau. Chúng tôi không quan tâm đến những gì dân thành phố nói”.

Những con chó này được nuôi và huấn luyện để chuyên chọi vào dịp đầu năm nên chúng có sắc mặt vô cùng hung dữ, một cơ thể cực kỳ khỏe mạnh và máu chiến. Trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai con bị chết hoặc bị thương nặng không thể đứng được lên.

Theo Lao Động