Sinh vật thần thoại và cuộc chạm trán với tàu Hải quân Hoàng gia

07/10/22, 16:11 Bí ẩn

Trong văn hóa dân gian Scotland, nhiều hồ là nơi sinh sống của những sinh vật bí ẩn được gọi là “ngựa nước”, trông giống ngựa nhưng có đuôi giống cá voi. Hàng trăm năm trước, ngựa nước cũng là sinh vật huyền thoại đối với người dân thời đó, nhưng đã có một số người nhìn thấy, bao gồm các tàu khu trục nhỏ của Hải quân Hoàng gia Anh và các sĩ quan của Hải quân Đan Mạch.

(Ảnh minh họa qua Adobe Stock)

Hồ Alcaig huyền thoại

Lochaber, Scotland, có một vùng nước được gọi là “Hồ Alcaig”, nằm ở độ cao 43m ở phía Tây của Grand Canyon, với chiều dài khoảng 19km và độ sâu tối đa là 90m.

Hồ từng được cho là nơi sinh sống của sinh vật huyền thoại “Ngựa nước”, ngoài ra từ năm 1746 còn có tin đồn rằng nó chứa một kho báu. James Harris, Bá tước thứ 3 của Malmesbury, người từng hai lần giữ chức ngoại trưởng, đã đề cập đến sự tồn tại của sinh vật trong hồi ký của mình.

Theo truyền thuyết về ngựa nước, nó có đầu, cổ và bờm giống ngựa bình thường, hai chân trước giống ngựa, nhưng có cấu trúc màng, và đuôi tương tự như cá voi.

Vào năm 1857, những câu chuyện liên quan đến “Ngựa nước” ở Hồ Alcaig đã được đưa tin trên các tờ báo thời đó, nhưng vẫn bị nhiều người coi là chuyện thần thoại. Sinh vật này trông giống như một con ngựa, nhưng chỉ nhìn thấy đầu và chân sau, có nghĩa là lưng của nó rỗng. Nó sẽ chỉ xuất hiện trên mặt nước vào những ngày trời trong, có nắng để ngâm mình mà không gây ra bất kỳ gợn sóng nào trên mặt nước.

Bá tước quá cố của Ellesmere đã viết những bài báo thú vị về nó, và người tùy tùng của Bá tước Harris – John Stewart, đã hai lần chứng kiến ​​”Ngựa nước” xuất hiện, điều này khiến Harris dần tin vào sự tồn tại của “Ngựa nước”.

Những cuộc chạm trán từ hàng trăm năm trước

Năm 1846, Thuyền trưởng Christmas của Hải quân Đan Mạch đã báo cáo, ở giữa Iceland và quần đảo Faroe, anh nhìn thấy một đàn cá heo đang bị một con quái vật “cổ dài” khổng lồ đuổi theo, nó có đầu giống ngựa, tư thế di chuyển duyên dáng như một con thiên nga. 

Vào ngày 6/8/1848, một sĩ quan của tàu khu trục nhỏ “Daedalus” của Hải quân Hoàng gia Anh đã nhìn thấy một sinh vật lạ đang tiến về phía con tàu. Nó trông giống như một con rắn biển với chiếc cổ dài tới 1,2m và phần đầu dài tới 40cm, có cấu trúc tương tự như một chiếc bờm ngựa trên cổ.

Vào cuối năm 1883, có báo cáo về hai con thú đầu ngựa, một lớn và một nhỏ, gần bờ biển phía Nam của Panama. Thủy thủ đoàn của một con tàu săn cá voi của Mỹ cho biết họ đã nhìn thấy một sinh vật dài 6m có màu nâu với những đốm đen, có 4 chân chèo và có một chiếc đuôi giống cá voi được chia thành hai phần, và sinh vật còn lại theo sau nó.

Cùng năm đó, một sinh vật bí ẩn tương tự cũng được nhìn thấy ở eo biển Bristol, lần này nó để lại dấu vết giống như một con sên đang di chuyển.

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x