Tinh Hoa

Siêu âm thấy thai nhi như “đeo khẩu trang”, vài ngày sau người mẹ nhiễm COVID-19

Samantha Spicer đã phải bật cười khi kết quả siêu âm cho thấy thai nhi trong bụng cô như đang đeo một chiếc khẩu trang. Trùng hợp là vài ngày sau, cô cũng bị chẩn đoán dương tính với COVID-19. 

Ảnh chụp siêu âm thai nhi của Spicer cho thấy em bé như đang đeo một chiếc khẩu trang. (Ảnh qua The Epoch Times)

Samantha Spicer (34 tuổi) sống cùng gia đình tại thị trấn Rushden, hạt Northamptonshire, nước Anh. Cô là thợ làm tóc còn chồng cô David là công nhân cơ khí. Cả hai đã ở bên nhau 11 năm. Họ có với nhau một cậu con trai là Harry (9 tuổi) và bé gái trong bụng.

Ban đầu, cô vô cùng hồi hộp khi đi siêu âm em bé 12 tuần tuổi của mình. Nhưng nỗi lo lắng của cô nhanh chóng chuyển thành niềm vui khi ảnh chụp thai cho thấy đứa bé trong bụng trông như đang đeo một chiếc khẩu trang.

“Khi nhìn thấy con mình ‘đeo khẩu trang’ trong bụng mẹ, tôi cảm thấy khá bất ngờ, nhưng trông nó cũng thật buồn cười và khắc họa đúng cảnh tượng mang thai thời kỳ COVID”, Spicer nhớ lại.

Không chỉ cô tinh mắt phát hiện chi tiết này, Spicer cho biết: “Các nhân viên y tế nhìn màn hình, sau đó cũng quay ra nhìn tôi và chúng tôi đều bật cười. Rồi tôi nói ‘Tôi cũng thấy thế! Con bé trông như đang đeo khẩu trang vậy’”. 

“Trông nó rõ mồn một luôn”, Spicer thích thú chia sẻ.

Cô Samantha Spicer. (Ảnh qua Epoch Times)

Trên thực tế, tấm ảnh chụp siêu âm con gái Spicer bị thiếu chi tiết phần mũi, miệng, cằm, làm cho những chỗ này sáng hơn các vị trí khác, cộng thêm một vệt sáng bên tai em bé, khiến thai nhi trông như đang đeo một chiếc khẩu trang quàng qua tai. 

Trong một tấm ảnh khác, bàn tay nhỏ bé của thai nhi còn giơ lên ​​trên không như đang vẫy tay chào.

Cả hai vợ chồng Spicer đã không khỏi bật cười khi ảnh chụp siêu âm trông như thể con gái họ đã nhận thức được mọi thứ diễn ra xung quanh. Sau đó, gia đình cũng nhanh chóng khoe cảnh tượng hài hước trong bức ảnh.

Bàn tay nhỏ bé của thai nhi giơ lên như đang vẫy tay chào. (Ảnh qua Epoch Times)

Phát hiện dương tính COVID-19

Điều trùng hợp là chỉ một thời gian ngắn sau khi đi khám thai, Spicer đã có kết quả dương tính với COVID-19. Ban đầu họ nghĩ bức ảnh chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Spicer cho biết giờ cô cảm thấy bức ảnh kỳ lạ này còn mang ý nghĩa sâu xa hơn.

“Chúng tôi không hề biết vào thời điểm đó, nhưng sau khi tôi được thông báo nhiễm COVID-19, tôi cảm thấy tấm ảnh như một dấu hiệu đứa bé gửi cho tôi, biểu thị rằng con vẫn sẽ an toàn”.

“Chúng tôi đùa rằng con bé đang đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi tôi, suy nghĩ này giúp tôi giữ được bình tĩnh. Đó là khoảng thời gian đầy lo âu khi vừa mang thai vừa chiến đấu với COVID-19, nhưng may mắn thay, giờ tôi đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất và hy vọng sẽ không còn gặp phải quá nhiều căng thẳng trong thời gian tới”.

Spicer cho biết bức ảnh rất phù hợp với tình hình toàn cầu hiện nay: “Nó khắc họa đúng cảnh tượng mang thai trong giai đoạn phong tỏa và dịch bệnh trớ trêu này. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới kỳ dị, và tôi nghĩ đó là cách con bé báo hiệu để giúp tôi biết nó đang an toàn và khỏe mạnh”.

Cô nói thêm: “Tôi lo sợ khi phải chuyển dạ trong giai đoạn giãn cách. Tất nhiên, trước bối cảnh hiện nay, tôi rất lo sợ không biết con bé có được sinh ra bình an vô sự hay không, và liệu David có thể ở bên tôi hay không, tôi cũng lo lắng trước những quy định hạn chế mà chúng tôi sẽ phải đối mặt”.

“Đây là một giai đoạn mơ hồ, nhưng chúng tôi vẫn giữ thái độ lạc quan và bức ảnh siêu âm thực sự đã giúp trấn an chúng tôi, ít nhất chúng tôi biết con mình đã chuẩn bị trước cho cuộc sống bế tắc ở thế giới bên ngoài”.

Thùy Linh (Theo Epoch Times)