Tinh Hoa

Sài Gòn: Tình người trong cơn lũ lớn

Họ chỉ là những người dân bình thường nhưng sẵn sàng ra tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khi cần thiết. Dù là thanh niên hay trung niên, chỉ cần giúp đỡ được gì trong cảnh đường sá ngập nặng, họ cũng không nề hà.

Hàng trăm xe máy bị chết máy trên đường. Bên cạnh đó, những chiếc ô tô cố lái qua dòng nước tạo sóng đánh dạt khiến không ít người đi xe máy bị té ngã.
Dòng người “chôn chân” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh suốt 3 giờ liền.
Người thanh niên không mặc áo là người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh. Anh không ngại dòng nước bẩn, lội ra đường giúp nhiều người đi xe máy gặp sự cố.
Anh chàng này ngụ trên đường Điện Biên Phủ. Anh không ngại trời mưa, nước bẩn để đứng làm “biển báo” trước miệng hố sâu do thi công vỉa hè để cảnh báo người dân tránh xa khu vực này.
… và bế giúp con nhỏ qua khỏi dòng nước cho nhiều phụ nữ đi đường.
Người dân căng dây làm rào chắn xung quanh khu vực bị nhiễm điện từ trạm điện trên đường.
Nam thanh niên này làm việc ở một vựa ve chai trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Anh cũng là “soái ca” của nhiều người đang bị cô lập giữa dòng nước bẩn.
Sau đó, ông tiếp tục đẩy xe cho những cô gái, phụ nữ đã quá đuối sức vì vật lộn với dòng nước.
Còn người đàn ông này thì tự động làm thay nhiệm vụ phân luồng xe của cảnh sát giao thông. Ông cũng nhiệt tình cảnh báo hố sâu, chỉ hướng cho tài xế đi đường.
Cùng giúp nhau “giải thoát” chiếc ô tô này.
Người dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đứng phía trước để cảnh báo người đi đường chỗ nào có hố sâu, ổ gà. Hạn chế té ngã.

Theo Tin8