Tinh Hoa

Sa Pa sắp có cây cầu kính ‘ôm núi’ dài và cao nhất Đông Nam Á?

Sau “cầu thang vô cực” ở đảo Bình Hưng hay “nấc thang lên thiên đường” ở Đà Lạt, mới đây, nhiều trang tin du lịch đã thông báo rằng Việt Nam vừa xuất hiện một cây cầu kính “ôm cua” vách núi  Hoàng Liên siêu lạ mắt có tên là Hảo Hán Kiều nối liền giữa Sapa và Lai Châu.

Thông tin về cây cầu kính hoành tráng nối liền Sa Pa và Lai Châu đang khiến giới trẻ “rần rần” mấy ngày qua liệu có thật hay không?

Những cây cầu có vị trí độc đáo như ở giữa rừng, giữa biển hoặc trên các vách núi cheo leo luôn có sức hút đặc biệt với các tín đồ du lịch.

Vì vậy mà những ngày qua, thông tin về cây cầu kính trên đang khiến rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê cảm giác mạnh cảm thấy tò mò, thích thú.  

Tuy nhiên, 1 số khác lại thấy mơ hồ trước sự tồn tại của cây cầu có tên là Hảo Hán Kiều trên sau khi đọc các bài báo liên quan.

Hình ảnh được một số trang tin cho rằng đây là của cây cầu Hảo Hán Kiều tại Việt Nam (Ảnh qua Kênh 14).

Theo đó, khá nhiều trang tin trong nước cho biết, cây cầu kính Hảo Hán Kiều thuộc khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Thác Trắng Cổng Trời, có độ cao 1000m và dài 300m ôm sát vách núi Hoàng Liên sắp được mở cửa đón khách tham quan.

Du khách đến nơi này sẽ được tận hưởng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được cảm nhận những cơn gió ào ạt thổi và ngắm mây vần vũ bay của đèo Hoàng Liên…

Một số hình ảnh được cho là của cây cầu Hán Hảo tại Việt Nam. (Ảnh qua Kênh 14)

Còn có nguồn tin cho rằng đây là cây cầu kính thứ 2 được khai thác và xây dựng tại Việt Nam, cao và dài nhất khu vực Đông Nam Á, với điểm bắt đầu là từ khu vực Ô Quy Hồ, nối giữa Sapa và Lai Châu.

Nghe qua thì đúng là quá tuyệt và muốn đánh dấu địa chỉ mới của cây cầu ôm vách núi cực khủng này lại, rồi cùng bạn bè lên lịch trình khám phá nó ngay và luôn.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, thì những hình ảnh và thông tin đăng tải trên lại đến từ những cây cầu ở… Trung Quốc

Hảo Hán Kiều nối liền hai ngọn núi trong công viên địa chất tỉnh Hồ Nam (Ảnh qua Kênh 14).

Thực chất, cây cầu kính Hảo Hán Kiều (cầu Hảo Hán) lại nằm ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Cầu Hảo Hán trước đây là 1 cây cầu gỗ nối liền 2 ngọn núi trong công viên địa chất của tỉnh Hồ Nam.

Năm 2014, 1 đoạn ván lát cầu đã được thay thế bằng kính, khiến lượng du khách đến đây tăng lên đáng kể. Cũng từ đó, người ta nảy ra ý tưởng thay thế mặt kính cho toàn bộ cầu.

Một điều trùng hợp là cầu Hảo Hán cũng có độ dài 300 mét, đúng bằng với độ dài của chiếc cầu được nhiều trang tin mô tả là “sắp xuất hiện” ở Việt Nam.

Đây chính là ảnh chụp lối đi Sky wall ở Thiên Môn Sơn chứ không phải là  cầu Hảo Hán như một số nơi đưa tin (Ảnh sưu tầm).

Ngoài ra, tất cả các hình ảnh sử dụng để minh hoạ cho chiếc cầu này đều là hình của cây cầu Sky wall nằm trên Thiên Môn Sơn thuộc khu vực bắc Hồ Nam, Trung Quốc.

Sky wall có nền và hàng rào được làm từ kính gắn lên khung sắt và áp sát vào vách núi, khá giống với mô tả về chiếc cầu Hảo Hán Kiều được cho là sắp xuất hiện ở Việt Nam. Điều này lại càng khiến nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của cây cầu kính ở Việt Nam.

Ảnh chụp lối mòn Sky wall tại Thiên Môn Sơn (Ảnh qua Kênh 14).

Và khi được hỏi về sự tồn tại của cây cầu này, rất nhiều người dân bản địa ở vùng Sapa, Lai Châu đều bất ngờ, họ nói rằng chưa hề biết và cũng chưa bao giờ nhìn thấy cây cầu này.

Nhiều người còn không khỏi hoang mang khi có khá nhiều công ty lữ hành đã lên hẳn tour tham quan cây cầu này cho du khách.

Tuy chưa rõ thực hư của câu chuyện này ra sao nhưng rõ ràng thông tin về sự tồn tại của cây cầu kính ở Việt Nam vẫn chưa đươc xác thực. Thế nên, những ai đang có dự định tham quan thắng cảnh này thì nhớ tìm hiểu kĩ trước một chút nhé. Không là sẽ thất vọng lắm đó.

Xuân Hạ (t/h)